Trong chiếc điện thoại di động iPhone 5S của mình, anh Hoàn lưu rất nhiều hình ảnh – mẫu hình xăm. Khách có nhu cầu sẽ được chủ cửa hiệu “chiều” bằng cách cho xem, chọn hình xăm qua điện thoại, và anh Hoàn sẽ trực tiếp xăm cho khách. Bị hấp dẫn bởi chiếc điện thoại đầy “ma mị” đó, nhóm 5 đối tượng gồm Lê Xuân Thức, 23 tuổi, quê quán Quảng Xương, Thanh Hóa; Bùi Văn Minh, 16 tuổi; Bùi Văn Thái, 17 tuổi, cùng trú tại xã Chí Đạo (Lạc Sơn, Hòa Bình); Bùi Văn Đạo, 17 tuổi và Bùi Đức Giang, 23 tuổi, cùng trú ở xã Định Cư, (Lạc Sơn, Hòa Bình) làm thuê tại xã Nhị Khê, (Thường Tín, Hà Nội) đã lên kế hoạch cướp bằng được điện thoại trên. Trưa 23/7, đúng lúc cửa hiệu vắng khách nhất, 5 đối tượng mò đến cửa hiệu xăm hình của anh Hoàn. Hai đối tượng đứng ngoài cảnh giới, còn 3 đối tượng vào giả vờ làm khách đến xăm hình. Trong lúc anh Hoàn đang lúi húi xăm hình mặt trời lên gáy của 1 trong 3 vị khách này đã bị 2 vị khách dùng gạch đã đập thẳng vào vùng gáy, khiến anh Hoàn bị ngất tại chỗ. Thừa cơ, bọn chúng cướp chiếc điện thoại di động iPhone 5S của anh Hoàn rồi bỏ đi