Đêm, gió thổi hun hút, thành phố ngã ba sông (Việt Trì, Phú Thọ) bao trùm trong cái lạnh tái tê. Người phụ nữ điều khiển xe máy, dáo dác nghiêng ngó xung quanh, thi thoảng lại dừng xe nghe điện thoại dáng vẻ lo lắng.
Phía sau chị có một mũi trinh sát gồm 3 cán bộ Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ gồm Trung tá Đào Diệu Sơn, Phó trưởng Phòng PC 45, Thiếu tá Nguyễn Bá Tuân và Nguyễn Bá Dư âm thầm dõi theo từng chặng đường của người phụ nữ. Lúc đó là 0 giờ ngày 7/1.
Vài phút sau đó, hai gã thanh niên chừng 20 tuổi, bảnh bao xuất hiện. Một cuộc trao đổi giữa hai bên diễn ra. Có vẻ như cuộc thương thuyết không đạt được ý muốn nên một trong hai thanh niên đã bỏ đi. Người thanh niên còn lại tiếp tục giao dịch với chị phụ nữ thì bất ngờ một tiếng chuông điện thoại vang lên, gã thanh niên nhấc máy rồi liếc nhìn về phía người đàn bà gật gù...
Mọi diễn biến lúc này đều trong tầm ngắm của các trinh sát Đội 2, Phòng PC 45. Khi hắn đang nhận 2 triệu đồng của người phụ nữ thì các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang. Đối tượng đó là Nguyễn Văn Tú (20 tuổi, trú tại xóm Cao Đại, phường Minh Phương).
Trước đó, chiều 7/1, một phụ nữ tìm đến trụ sở Đội 2, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ, khẩn khoản nhờ Công an giải cứu con gái là Cù Thị Kiều T., trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đang bị một nhóm đối tượng bắt cóc, đòi tiền chuộc.
Chị kể: Chiều cùng ngày, chị H. đang ở cơ quan thì bất ngờ nhận điện thoại của một người đàn ông lạ. Người đàn ông cho biết hắn đang giam giữ con gái chị và nếu muốn gặp lại con thì phải nộp 10 triệu đồng tiền chuộc. Chị H. lao vội về nhà thì thấy cửa đóng im ỉm, bộ máy tính mà vợ chồng chị mua cho con gái cũng không còn…
Bên cạnh việc làm công tác tư tưởng cho gia đình nạn nhân, một mũi trinh sát do Trung tá Đào Diệu Sơn và Thiếu tá Nguyễn Bá Tuân lập tức có mặt tại hiện trường. Một số nhân chứng ở gần nhà chị H. cho biết vào sáng 6/1, có một chiếc taxi đến cổng nhà chị H. Và sau đó, cháu T. đã đi cùng một người thanh niên trên xe. Tiếp tục lần theo chiếc xe taxi, các trinh sát đã tìm được người lái xe.
Qua khai thác, người này cho biết đã chở một đôi nam, nữ đến thành phố Việt Trì, người thanh niên tự giới thiệu là sinh viên trường trung cấp y. Từ các tài liệu thu thập được các trinh sát Đội 2, Phòng PC 45 đã có đầy đủ tài liệu khẳng định đây là vụ bắt cóc, tống tiền nên tập trung lực lượng phá án.
Cùng thời điểm này, đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện thoại đe dọa, yêu cầu chị H. phải giao tiền chuộc con gái. Căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế, các trinh sát Đội 2 đã "tương kế, tựu kế" tổ chức bắt gọn đối tượng.
Qua đấu tranh, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tú và Nguyễn Quang Vinh (18 tuổi, khu Trung Phương, phường Minh Phương) đều là những đối tượng lêu lổng, thường xuyên bỏ nhà ra đi, bọn chúng nhập thành một nhóm chuyên "săn" gái "kẹt nét" trên mạng Internet. Đối tượng nhóm Vinh và Tú nhằm vào là những cô gái mới lớn, con cái của những gia đình khá giả, ngây thơ. Vinh với vẻ bề ngoài cao ráo, đẹp trai có trách nhiệm lên mạng, tìm các cô gái nhẹ dạ để kết bạn. Lần này, Cù Thị Kiều T. đã trở thành "con mồi" của chúng. Sau vài lần lang thang trên mạng, Vinh dễ dàng bắt chuyện được với T.
Khoảng 9h ngày 6/1, Vinh đi taxi lên nhà T., lúc này gia đình T. không có ai ở nhà. Lợi dụng sơ hở, Vinh đã lấy trộm bộ máy tính cho vào cốp xe, sau đó rủ T. xuống Việt Trì. Tại đây, Vinh đưa T. vào một quán Internet rồi cho người giám sát chặt chẽ gắt gao, đồng thời bàn với Tú kế hoạch gây án…
Khi các trinh sát Đội 2 cùng mẹ của T. có mặt tại một quán Internet thì cô bé T. vẫn say sưa "lang thang" trên mạng. Được mẹ giải thích, T. mới biết được toàn bộ sự việc xảy ra, cô bé ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở vì ân hận...
Hiện Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại trong ổ nhóm