Theo nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên một người đàn ông tên Lợi dựng xe máy Dream BKS 16F1-8769, do Trung Quốc sản xuất dựng trên vỉa hè ngồi uống nước thì bất ngờ bị một thanh niên trong ngõ lao ra gây gổ, lý do để xe chắn lối đi. Ông Lợi chưa kịp phản ứng đã bị tên nọ cầm búa cán gỗ dài khoảng 30cm bổ vào người. Nhiều người dân lao ra ngăn cản song kẻ côn đồ tiếp tục châm lửa đốt xe của ông Lợi rồi bỏ trốn.
Được biết, vị trí chiếc xe bị đốt nằm giữa ngõ 2A Bạch Đằng và gần cột điện và đường dây cáp quang. Do người dân kịp thời dập tắt ngọn lửa nên không ảnh hưởng đến đường dây điện