Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng vừa đánh sập một ổ ma túy lớn.
Ngõ 45 phố Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng có chừng 20 hộ gia đình công nhân lao động sinh sống. Trong đó, ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng Nguyễn Hồng Mạnh và Đặng Thị Thu Sâm khá khang trang, nép phía trong cùng một ngách của ngõ.
Nhiều người dân sống tại đây cho biết, vợ chồng Mạnh - Sâm rất ít giao thiệp với hàng xóm. Đi vắng cả ngày, mỗi khi về đến nhà cả hai lại khóa cửa. Được biết, vợ chồng Mạnh có 2 con. Con trai lớn đang học tại một trường cao đẳng tại Hải Phòng, còn con gái thứ hai đang học cấp 3.
Thông tin duy nhất mà mọi người biết về công việc của vợ chồng Mạnh là buôn bán quần áo. Hàng ngày, khoảng 9 - 10h, vợ chồng này mới thức dậy ra khỏi nhà, lúc thì đi bằng xe máy, lúc lại có xe ôtô đến đón. Điểm đến thường xuyên của cặp vợ chồng này là một quán cà phê nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
Theo tài liệu trinh sát, năm 1989, khi mới 19 tuổi, Mạnh đã rút súng bắn vào đối thủ trong một lần “giải quyết” mâu thuẫn tại khu vực cảng Hải Phòng. Sau khi mãn hạn tù, y tiếp tục tham gia vào đường dây của trùm Lương Thị Oanh (đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vận chuyển cái chết trắng đã bị Công an thành phố Cảng triệt phá vào cuối năm 2000.
Lương Thị Oanh và Đồng Mạnh Vân, 47 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, Điện Biên, Lai Châu đều bị kết án tử hình. Riêng Mạnh bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 3 năm tù. Sau khi ra tù, Mạnh chuyển nhà từ phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng về ngõ 45 Lê Lợi, quận Ngô Quyền và nối lại liên lạc với các “chiến hữu” chuyên mua bán trái phép chất ma túy tại nhiều địa phương trong cả nước và rủ vợ cùng tham gia.
Vợ chồng Mạnh thường lấy heroin từ các tỉnh vùng Tây Bắc rồi chuyển qua biên giới Trung Quốc đổi lấy ma túy tổng hợp như: thuốc lắc, ketamine… đưa về Hải Phòng cung cấp cho các “đại lý” hoặc bán trực tiếp cho con nghiện. Mạnh tận dụng ngôi nhà kín đáo và kiên cố của mình làm nơi giao dịch.
Sau một thời gian dài theo dõi, bám sát mọi di biến động, lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ ập vào sào huyệt này trong khi vợ chồng Mạnh và một số đối tượng đang “phê” thuốc. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 4.996 viên thuốc “lắc” loại mới; 201,03 gam ma túy “đá” cùng nhiều heroin, cần sa, thuốc phiện và tang vật khác.
Trước những chứng cứ, tài liệu của cơ quan điều tra, vợ chồng Mạnh - Sâm đã phải cúi đầu nhận tội. Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng