Trước đó vào khoảng 14h10 ngày 24/7, chị Trương Thị Kim Liên (45 tuổi, ngụ tại phường 2, TP Vũng Tàu) là người làm thuê đang dọn dẹp tại nhà số 101/6 Võ Thị Sáu, phường 2, TP Vũng Tàu do chị Bạch Thị Trâm Anh làm chủ thì có 2 thanh niên bấm chuông cửa, khi chị Liên đi ra, hai thanh niên này (một tên mặc áo trắng, một tên mặc áo đỏ) đề nghị được gặp chủ nhà để trao quà ở dưới quê gửi lên. Chị Liên yêu cầu 2 thanh niên đưa quà để chị nhận giúp nhưng không được chấp thuận, thấy nghi vấn nên chị Liên chạy vào trong nhà định đóng cửa để trốn nhưng vừa chạy được khoảng 3m đã bị tên mặc áo đỏ chặn đường vật ngã xuống đất, tên này rút trong người ra một cây súng điện gí vào ngực chị Liên.
Tên mặc áo trắng dùng hai tay đè đầu chị Liên và bảo đồng bọn “Mày chích đại cho nó chết đi”. Tên áo đỏ gí súng vào ngực trái và hai lỗ tai chị Liên chích làm chảy máu, tên áo trắng dùng dây rút nhựa và dây thép trói tréo hai chân, tay chị Liên. Chị Liên van xin 2 đối tượng đừng giết mình và cho biết chị chỉ là người làm thuê, đối tượng muốn lấy gì cứ lấy và giả bộ ngất xỉu. Hai tên cướp kéo chị Liên vào nhà tắm, tên áo trắng dùng chân đạp đầu chị Liên rồi lột chiếc nhẫn cưới của chị đang đeo trên tay. Chị Liên lại nói: “Xin đừng giết tôi”, tên áo trắng lục soát móc trong người chị Liên số tiền 5 triệu đồng, sau đó lấy chiếc áo thun xiết cổ chị Liên.
Lúc này điện thoại của một trong hai tên cướp đổ chuông, do đối tượng để loa nghe nên chị Liên nghe được tên gọi điện thoại nói: “Lẹ lên bay…”. Tên áo trắng lấy một thanh gỗ đánh vào đầu và mặt chị Liên, vừa đánh vừa hỏi: “Chìa khóa đâu?”. Chị Liên trả lời: “Tôi chỉ cầm chìa khóa ra vào nhà để dọn dẹp, chìa khóa khác tôi không giữ”. Tên áo trắng lấy 1 dao Thái Lan định đâm chị Liên, chị Liên lại cầu xin nên hắn không đâm mà dùng tay xiết chặt cái áo thun ở cổ nạn nhân. Chị Liên giả bộ chết nên một tên đứng cửa nhà tắm canh chừng, tên còn lại lên lầu lục soát tài sản.
Ít phút sau tên canh chừng dùng ngón tay đặt lên lỗ mũi chị Liên, chị Liên nín thở nên đối tượng tưởng chị đã chết và đi ra. Khoảng 10 phút sau chị Liên nghe tiếng nói: “Xong chưa, lẹ đi bay…” và nghe tiếng chân người chạy ra nổ máy xe chạy đi. Chị Liên bò ra ngoài, nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài liền kêu cứu và ngất xỉu. Rất may là một phụ nữ ở gần đã phát hiện chị Liên gục dưới đất nhanh chóng báo Công an phường tới đưa chị Liên đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ trọng án, được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP Vũng Tàu, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường kết hợp với các lực lượng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các phương án truy tìm đối tượng gây án.
Theo lời khai của chủ nhà và người giúp việc, tài sản bị cướp gồm: 1 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng, 5 triệu đồng; 1 máy camera, 1 máy ảnh, 2 ổ cứng và một số nữ trang khác. Sau một thời gian tiến hành tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vũng Tàu đã xác định được băng cướp đặc biệt nguy hiểm gồm 3 đối tượng: Huỳnh Minh Phương, Huỳnh Văn Quang và Lâm Thế Vũ. Kế hoạch truy bắt 3 tên cướp nhanh chóng được thông qua.
Ngày 11/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Vũng Tàu kết hợp với Công an TP HCM kiểm tra hành chính nơi ở của vợ chồng Lâm Thế Vũ về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy đã phát hiện 1 giấy cầm đồ là chiếc điện thoại của nạn nhân vụ cướp. Từ chứng cứ này các điều tra viên đã đấu tranh, khai thác đối tượng Vũ và ngay trong đêm đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ hai đối tượng còn lại là Huỳnh Minh Phương và Huỳnh Văn Quang, đồng thời thu giữ phần lớn các tang vật là tài sản chúng đã cướp của các nạn nhân.
Theo lời khai của các đối tượng, Vũ và Phương vào nhà nạn nhân trước, sau đó Vũ điện thoại gọi Quang cùng vào lục soát tài sản.
Việc điều tra làm rõ được băng cướp đặc biệt nguy hiểm là người từ địa phương khác đến gây án của Công an TP Vũng Tàu đã nhận được khen ngợi của chính quyền và nhân dân địa phương