Đã 2 ngày trôi qua, nhưng người dân ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết đau xót của chị Trần Thị Nga (28 tuổi). Điều đáng nói, kẻ gây ra cái chết xót xa đó lại chính là Nguyễn Huy Vũ, chồng chị Nga.
Giữa tháng 8/2012, vợ chồng chị Trần Thị Nga và Nguyễn Huy Vũ từ Đắk Nông về Trần Đề thăm gia đình bên vợ. Sáng 21/8, Vũ được một số hàng xóm mời nhậu. Đến 13h30 chưa thấy chồng về ăn cơm nên chị Nga sang xem. Sang đến nơi, thấy chồng đang say mồi say rượu, chị Nga kêu chồng về ăn cơm nhưng Vũ còn dùng dằng nên chị Nga về trước. Một lát sau Vũ cũng về nhưng mặt mày không vui. Vừa vào tới cửa, Vũ cất tiếng chửi vợ.
Nghe chồng chửi, chị Nga không ngăn được cơn giận nên lời qua tiếng lại với chồng. Thấy tình hình căng thẳng, bà Nhẫn (mẹ chị Nga) khuyên con: “Thôi, vợ chồng mỗi đứa nhịn một chút để gia đình yên ấm, chồng đã có rượu vào cãi nhau một lát nữa lại có chuyện không hay”. Lời người mẹ thương con cũng không cản nổi cơn giận của anh con rể đang có hơi men, của cô con gái có tính tự ái. Họ lại tiếp tục cãi vã.
Thấy vợ cãi lại với lời lẽ khá nặng, Vũ từ ngoài cửa chạy vào, dùng dao đâm một nhát trúng tim chị Nga. Khi chị Nga được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Đề, bác sĩ cho biết chị đã tử vong… Vũ đã bị bắt về tội giết người, hiện được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng để điều tra theo thẩm quyền