Văn hoá tranh luận và sự quá đà của người hâm mộ

Yêu ai - ghét ai, bày tỏ thái độ ra sao là quyền của mỗi người. Bạn có thể vô tư trình bày quan điểm của mình trên các diễn đàn. Những comment của bạn có thể ngay lập tức được đăng tải trên các trang mạng, cuối mỗi bài báo mạng, hay trên trang cá nhân của mình. Và với hiệu ứng tức thì của nó, những người có cùng quan điểm hay khác quan điểm với bạn cũng có thể đồng ý hay phản bác ngay. Và những cuộc trao đi đổi lại hay bảo vệ hoặc "ném đá" một người nào đó cứ ồn ào không có hồi kết, trừ khi bạn thấy chán và bỏ cuộc...

Thời buổi bùng nổ công nghệ internet đã tạo điều kiện cho người hâm mộ có cơ hội được bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình với những nghệ sĩ mà họ quan tâm. Dạo quanh một vòng trên các trang mạng xã hội, có thể gặp nhan nhản các fan club của nhiều nghệ sĩ khác nhau. Bên cạnh những việc có ích họ làm cho thần tượng của mình như bình chọn cho thần tượng trong một cuộc thi nào đó, kêu gọi mua đĩa chính hãng, tẩy chay đĩa lậu, quyên góp làm từ thiện cùng nghệ sĩ... thì vẫn còn những ứng xử không được đẹp, không được văn hóa cho lắm, như những cuộc tranh cãi giữa các fan và lực lượng đối lập (anti-fan), những tranh luận liên quan đến hoạt động cũng như đời tư của nghệ sĩ khiến cho rất nhiều nghệ sĩ cảm thấy bức xúc, phiền lòng...

Ngôn ngữ khiếm nhã hay là sự xuống cấp của văn hóa tranh luận?

Yêu ai - ghét ai, bày tỏ thái độ ra sao là quyền của mỗi người. Bạn có thể vô tư trình bày quan điểm của mình trên các diễn đàn. Những comment của bạn có thể ngay lập tức được đăng tải trên các trang mạng, cuối mỗi bài báo mạng, hay trên trang cá nhân của mình. Và với hiệu ứng tức thì của nó, những người có cùng quan điểm hay khác quan điểm với bạn cũng có thể đồng ý hay phản bác ngay. Và những cuộc trao đi đổi lại hay bảo vệ hoặc "ném đá" một người nào đó cứ ồn ào không có hồi kết, trừ khi bạn thấy chán và bỏ cuộc. Những người can dự vào các cuộc tranh luận thì thường là giấu mặt, thậm chí là vô danh tính, còn người bị tổn thương, bị mang ra mổ xẻ lại là một nhân vật nổi tiếng, một con người cụ thể nào đó. Và nếu có đau buồn hay sung sướng thì lại chính là người không hề can dự vào cuộc tranh luận của bạn. Rất nhiều ví dụ có thể kể ra. Từ bài báo có tựa đề "Ca sĩ Phương Thanh giẫm đạp sách vở", đăng kèm một bức ảnh Phương Thanh đứng trên hai chồng sách cũ, ngay lập tức có hàng trăm comment của độc giả ở khắp nơi bày tỏ thái độ của mình. Nào là trong thời buổi văn hóa đọc xuống cấp, hành động Phương Thanh giẫm lên sách vở như vậy chẳng khác nào đạp lên con chữ và tri thức, là cú tát vào mặt những người tôn trọng văn hóa đọc. Nặng nề hơn, có bạn đọc còn lớn tiếng "mắng" ca sĩ là "vô ý thức, vô giáo dục, vô trách nhiệm…". Có bạn dạy dỗ ca sĩ: "Cô nên hiểu rằng tôn trọng sách cũng là một văn hóa".

Bất ngờ trước những lời chỉ trích nặng nề của bạn đọc, ca sĩ Phương Thanh phải lên mặt báo trần tình câu chuyện, rằng cô không hề đứng trên sách để chụp ảnh. Đây là ảnh ghép theo ý tưởng của êkip chụp ảnh, vì khi chụp Phương Thanh chỉ đứng trên mấy chiếc bục gỗ. Sau lời giải thích của Phương Thanh, một số comment tỏ ra thông cảm, chia sẻ với chị, nhưng vẫn còn không ít người tỏ ý nghi ngờ, thậm chí phản bác, cho rằng ca sĩ đã lấp liếm sự "vô ý" của mình.

Các nghệ sĩ đều mong muốn người hâm mộ thân thiện và tôn trọng mình (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

Các nghệ sĩ đều mong muốn người hâm mộ thân thiện và tôn trọng mình (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

Sau mùa giải Idol năm ngoái, giọng hát trẻ Uyên Linh được tôn vinh ở ngôi vị cao nhất. Những người yêu mến cô đã thành lập "Hội những người phát cuồng vì Uyên Linh" trên Facebook. Sau sự việc Uyên Linh vi phạm bản quyền khi hát ca khúc "Đường cong", vốn là ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết cho ca sĩ Thu Minh, một cuộc chiến thực sự bằng ngôn ngữ đã xảy ra giữa các fan của Uyên Linh và các fan của Thu Minh. Mặc dù Uyên Linh đã có lời xin lỗi đến nhạc sĩ sáng tác bài "Đường cong" và ca sĩ Thu Minh, nhưng xem ra những người hâm mộ Thu Minh vẫn chưa hài lòng.

Trên Youtube, một fan cuồng đã cho up một clip dài gần 3 phút một bài hát "chế" theo nhạc của bài hát "Đường cong" với tên gọi "Em là ai- Không phải Uyên Linh, kẻ trộm Đường cong" với những lời lẽ xúc phạm ca sĩ thần tượng. Uyên Linh hẳn sẽ rất buồn khi nghe những ca từ kiểu như: "Này em từ đâu về đây mặt em hiện ra chữ điêu. Oh la la, tiền đâu cứ rút ra, tiền chọc trời mới hát đấy nhá", hay "Eh, ai quen ban tổ chức, ai không hề là zero? Mặt em mà ngọc thô mới ghê. Oh, mong em thôi bắt chước Mỹ Linh, Ngọc Anh, tạp nham không kilogram…". Mặc dù cả Uyên Linh và Thu Minh cùng chọn giải pháp khôn ngoan không lên tiếng, nhưng các fan cuồng của họ vẫn tiếp tục cuộc khẩu chiến không ngừng trên các diễn đàn.

Mới đây, sau một vài phát biểu của ca sĩ Tùng Dương và Thanh Lam về "hiện tượng Uyên Linh", các fan của Uyên Linh lại tới tấp "tấn công" hai ca sĩ này. Họ dùng rất nhiều lời lẽ khiếm nhã, cho rằng hai ca sĩ bậc anh chị này đã cố tình hạ bệ thần tượng của mình. Ca sĩ Tùng Dương trong một bài trả lời phỏng vấn đã nói rằng anh cảm thấy bị fan của Uyên Linh xúc phạm vì các comment thiếu lịch sự, thiếu nhã nhặn của họ.

Không hiếm ca sĩ, diễn viên trở thành "tâm điểm" của các cuộc "ném đá" trên các trang mạng khác nhau thời gian qua như diễn viên Lý Nhã Kỳ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà… Dưới một bài báo đăng hình Lý Nhã Kỳ chụp với bộ sưu tập trang sức bằng kim cương đắt tiền, hay xuất hiện trước công chúng với chiếc ví nạm kim cương quý phái, là rất nhiều comment cho rằng cô khoe của, hợm hĩnh. Còn dưới bức ảnh Hồ Ngọc Hà diện một chiếc váy đắt tiền cũng không ít lời cho rằng lấy chồng đại gia như cô muốn khoác gì lên người chả được, hay "mặc đẹp vì có tiền, nhưng giọng hát thì dở nhất quả đất"…. Không chỉ vậy, nhiều độc giả còn sẵn sàng buông những lời "thậm tệ" bình luận về đời tư, nhân cách, hình thức của các nhân vật nổi tiếng. Nó tệ đến mức mà chúng tôi không dám trích ra đây làm ví dụ. Nếu bạn đọc chịu khó ghé vào một số trang mạng, có thể gặp rất nhiều comment mà những người có văn hóa tranh luận thực sự sẽ thấy đỏ mặt.

Nỗi bức xúc của người trong cuộc

Ca sĩ Tùng Dương tỏ ý bất bình với những chỉ trích gay gắt của các fan ca sĩ Uyên Linh dành cho mình trên mạng: "Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi họ có những lời lẽ bình luận không hay về mình. Phần lớn họ theo cảm tính, vì yêu người này mà "ném đá" người kia, rất phiến diện chứ không có cái nhìn thẳng thắn, khách quan. Họ muốn tôn vinh thần tượng của họ nhưng lại vô tình làm cho tôi và nhiều nghệ sĩ khác bị tổn thương".

Còn diễn viên Lý Nhã Kỳ, sau những lời chỉ trích cho rằng cô tiết lộ những trang phục, phụ kiện đắt giá là nhằm mục đích "khoe của" đã lên tiếng: "Tôi quá bức xúc khi bị cho là khoe của. Họ đã nói về tôi không hề khách quan. Theo tôi hành động "khoe" nghĩa là có ít mà nói là có nhiều, cố tình phô trương một cách quá đáng. Tôi chưa bao giờ tổ chức họp báo để mang những gì mình có ra khoe cả. Những trang phục hay phụ kiện tôi mang trên người mà mọi người biết tới đều trong những dịp trang trọng như đấu giá từ thiện, khai trương cửa hàng. Tôi nghĩ giới hạn của khoe khoang và chia sẻ nó mong manh lắm. Người nào khách quan thì thấy tôi đang chia sẻ thông tin với mọi người, còn người nhỏ nhen, đố kỵ thích bới lông tìm vết thì sẽ gọi đó là khoe của".

Ca sĩ hát nhạc dân ca Ái Xuân đã từng phải làm đơn gửi Bộ Công an, Sở Văn hóa Thông tin Tp HCM về việc mình bị khán giả xúc phạm nặng nề trong một buổi biểu diễn. Ái Xuân tâm sự, chị bị tổn thương và muốn nghỉ hát vì quá thất vọng. Những sự việc thiếu tôn trọng người nghệ sĩ khiến cho những người làm nghề cảm thấy bất bình.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng không ít lần từng bị đám đông trên mạng "ném đá". Sau vài lần, phản ứng của anh là không đọc những lời nặng nề đó nữa, vì vừa mất thời gian vừa làm mình phiền lòng. "Chỉ có những lời nói đúng, khách quan mới làm tôi quan tâm thôi. Một người nào đó nhận xét về người khác ra sao thì cũng chính là lúc họ đang trình ra trước đám đông văn hóa của họ. Văn hóa đó cao hay thấp, dày hay mỏng nó lộ ra ngay, không giấu được". Ca sĩ Tùng Dương thì chia sẻ, anh mong những người hâm mộ nghệ sĩ hãy thể hiện chính kiến của mình một cách khách quan và có văn hóa. Tranh luận bất cứ điều gì, nói về ai, nhất là những người nổi tiếng phải thể hiện thái độ lịch sự, hiểu biết và tôn trọng. Vì tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.

Không chỉ trong đời thường mà ngay cả trong thế giới mạng - một thế giới được xem là ảo, cũng rất cần được thiết lập một văn hóa ứng xử cho đúng mực. Trước mỗi câu chuyện liên quan đến người nổi tiếng hay thần tượng của mình, mỗi người hâm mộ phải đủ tỉnh táo và bình tĩnh để đưa ra những nhận định hợp lý, không nên cố tình xúc phạm, làm tổn thương người khác. Tranh cãi gay gắt, thiếu văn hóa cũng chính là cách mỗi người tự hạ thấp bản thân mình. Xã hội sẽ đẹp hơn nếu mỗi người biết học cách ứng xử văn minh, không chỉ với người mình yêu, mà còn cả với người mình không thích

T.Đ.

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.