Vận động viên điền kinh cao niên nhất

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nữ quán quân chạy bộ Ida Kelling, 102 tuổi người Mỹ, như là "Vận động viên điền kinh cao niên nhất thế giới ở thời điểm hiện nay".

Cụ bà I. Kelling sinh ngày 15-5-1915 tại Manhattan (New York). Tới năm 1982 khi đã 67 tuổi, theo lời khuyên của cô con gái út Shelley, cụ Ida bắt đầu tập chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, cũng như tăng cường sự bền bỉ về thể chất để sẵn sàng tham gia các cuộc thi.

Sau gần 3 thập niên kiên trì tập luyện, nữ vận động viên I. Kelling sở hữu tầm vóc cơ thể khiêm tốn cao 1,4m cùng trong lượng cơ thể 37kg, đã trở thành nhà vô địch trên các đường chạy 60m dành cho các đấu thủ từ 90-95 tuổi (W95) - liên tiếp trong 2 năm liền là 2011 và 2012.

Đến cuối tháng 4-2016 tại cuộc thi Penn Relays Carnival, cũng là giải đấu điền kinh lâu đời nhất nước Mỹ trước sự chứng kiến của 45.000 khán giả, cụ I. Kelling (ảnh) đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hoàn thành một cuộc đua 100m ở hạng mục 100 tuổi (W100), với thành tích là 1 phút 17 giây và 33% giây (1:17.33).

Được biết, lần gần đây nhất nữ vận động viên chạy bộ cự phách I. Kelling tham gia thi đấu là vào đầu tháng 3 vừa qua, trong khuôn khổ giải điền kinh New York -2018 mở rộng.

X.Hiếu (theo Guinness)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.