Ngày 16/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Văn Cương (40 tuổi, trú tại Phú Thọ) về tội giết người.
Vụ trọng án bắt nguồn từ mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng giữa Cương và Hà Thị Vân (37 tuổi, trú tại Địch Quả, Thanh Sơn, Phú Thọ). Vì ghen tuông và cho rằng Vân có người đàn ông khác, Cương trong lúc tức giận, thiếu kiềm chế đã cướp đi mạng sống của người tình…
Lần tìm kẻ thủ ác
23h30' ngày 14/1, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo của Công an TP Việt Trì, tại quán cà phê 99 thuộc xã Vân Phú, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là Vân, bị tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu. Nhận tin báo, Phòng PC 45 và Công an TP Việt Trì đã tiến hành bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ.
Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trong lòng bàn tay của nạn nhân một số sợi tóc cùng màu với sợi tóc của Vân, đồng thời thu giữ 2 chiếc điện thoại bị vỡ, trong đó có một chiếc điện thoại của chị Nga. Yêu cầu đặt ra lúc này là phải nhanh chóng triệu tập 12 người khách đã có mặt tại quán cà phê đến cơ quan Công an lấy lời khai, song việc lần tìm rất khó khăn.
Gần một đêm rà soát, sáng 15/1 Phòng PC 45 và Công an TP Việt Trì đã tìm được Nga. Một điều trùng lặp là Nga cũng có mái tóc vàng như sợi tóc cơ quan điều tra đã thu thập được tại hiện trường vụ án. Với các căn cứ thu thập được, ban đầu CQĐT nghi vấn có liên quan đến Nga, giả thiết đặt ra là do xô xát giữa Nga và chị Vân vì chiếc điện thoại di động. Song khi dựng lại việc sử dụng thời gian của Nga, lực lượng đánh án đã có căn cứ loại Nga ra khỏi diện nghi vấn.
Cùng thời điểm này một mũi trinh sát đã dựng được chân dung Cương, người tình của Vân. Đến 3h ngày 15/1, lực lượng trinh sát đã bao vây toàn bộ nhà của Cương, ở xã Kim Đức, TP Việt Trì, là người tình của nạn nhân Vân… song không thu được kết quả. Cương không có mặt tại nhà riêng. Tìm hiểu các mối quan hệ của Cương, CQĐT xác định: Cương có vợ và 2 đứa con, con lớn 8 tuổi, con nhỏ 3 tuổi nhưng hai vợ chồng đã sống ly thân cách đây 3 năm, nguyên nhân là do Cương cặp kè với Vân. Cương sau đó đã đưa Vân về nhà sinh sống, cả hai đã san lấp và sửa sang nhà cửa với ý định về sống lâu dài với nhau…
Nguyên nhân vụ án là do ghen tuông giữa vợ Cương là chị Liễu đối với Vân? Đây là câu hỏi và cũng là một giả thuyết để các điều tra viên đặt ra. Khi hỏi về địa chỉ của gia đình chị Liễu, bố mẹ Cương chỉ biết nhà Liễu ở Phù Ninh nhưng không biết địa chỉ cụ thể…
Rạng sáng 15/1, các lực lượng nghiệp vụ đã tìm được Liễu nhờ một thông tin của một người đã tham gia vào việc đi đón dâu, xác định Liễu đang làm ở khu công nghiệp ở Đồng Lạng, Phù Ninh. Hướng điều tra này sau đó cũng được loại trừ, Liễu là người phụ nữ nông thôn hiền lành, chậm chạp và mù chữ, hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Theo lời của Liễu thì sau khi Cương cặp bồ với Vân đã đuổi Liễu ra khỏi gia đình nhà chồng. Liễu sau đó đã về ở nhà bố mẹ đẻ ở Phù Ninh.
Bi kịch từ mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng
Lúc này, các hướng điều tra đều tập trung về Cương. Quá trình thu thập tài liệu các trinh sát xác định chiều 14/1, Cương đánh cá tại ao cá nhà ông Thuần (bố đẻ của Cương), sau đó đến gần sáng thì bỏ đi đâu không rõ. CQĐT càng có niềm tin khi kiểm tra tin nhắn trong máy điện thoại của Vân, trong đó có một tin nhắn với nội dung là: "Mày có mang chìa khóa về, đừng để tao phải phá cửa nhà trọ", lúc đó là 21h25'. Trước đó, trong máy điện thoại của Vân còn có một tin nhắn khác: "Tại sao em bảo cho anh số điện thoại của nó, em không cho… Hay em định biến anh thành trò cười", tin nhắn bộc lộ hành vi ghen tuông….
Căn cứ để nghi vấn với Cương dần dần rõ nét. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Cương đồng thời phát lệnh truy nã đối tượng này trên toàn quốc. Trên cơ sở lý lịch được dựng lên, các mũi trinh sát đã triển khai đi khắp nơi tập trung vào mối quan hệ bên ngoại của Cương ở Đoan Hùng và Tuyên Quang.
3h chiều 15/1, khi có mặt tại xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị nghiệp vụ đã tiếp cận được Long, là con bà dì ruột của Cương. Sau thời gian vận động và thuyết phục, Long cho biết Cương đã lên Tuyên Quang và xuất hiện vào ngày 15/1, vào khoảng 3-4h chiều. Khi Long hỏi thăm thì Cương nói rằng vừa đánh nhau ở dưới quê lên ở đây… Vì sợ liên đới trách nhiệm, Long đã đưa Cương lên chùa Vân Sơn.
Đây là khu vực có địa bàn hết sức phức tạp, chùa dựng vào lưng núi, đối tượng thấy động có thể chạy lên rừng nên các phương án được triển khai rất kỹ lưỡng. Đêm hôm đó, tòan bộ lực lượng đã vây ráp toàn bộ khu rừng này nhưng không có kết quả.
20h ngày 15/1, được sự vận động của cơ quan điều tra Cương đã đến cơ quan Công an đầu thú. Đối tượng khai nhận do sợ bị phát hiện nên không vào chùa mà tá túc ở nhà một người quen ở gần đó. Khi biết bị quây ráp, Cương biết hành vi phạm tội đã bị lật tẩy nên quyết định đến Công an đầu thú.
Theo lời khai của Cương thì hai năm trước, trong những lần đi uống rượu ở Việt Trì, Cương quen Vân và hai người nảy sinh tình cảm. Trước đó, Vân và Cương đã vay tiền của một số người xung quanh, san nền, làm nhà chuẩn bị ở chung thì lại phát sinh mâu thuẫn với ông bà Thuần, là bố mẹ đẻ Cương. Vì thế, Cương và Vân quyết định dọn ra TP Việt Trì thuê nhà trọ. Thời gian gần đây, Vân thường đưa về phòng trọ một đối tượng tên là Toản ở phường Dữu Lâu… Sau khi uống nước tại quán cà phê 99, Cương gọi Vân cùng về phòng trọ nhưng Vân không về nên Cương đã nhắn tin cho Vân. Sau khi nhận được tin nhắn của Cương, Vân mượn điện thoại của Nga và đứng ra ngoài gọi điện thoại cho Toàn, với nội dung bảo Toàn cho người lên đánh Cương…
Khi đó, Cương đang ngồi chờ Vân ở bên ngoài quán cà phê 99 đã vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện trên. Sau khi to tiếng, giữa hai bên đã xảy ra xô xát, cãi vã…
Cương trong lúc tức giận liền giằng chiếc điện thoại Vân mượn của chị Nga, ném xuống đất, sau đó thì dùng gạch đập vào đầu Vân, gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân