Ngày 29/1, sau 10 ngày dù được tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị với mức độ bỏng gần 70% nhưng nhà báo Hoàng Hùng vẫn không thoát được cái chết. Từ khi thông tin nhà báo Hoàng Hùng được phát hiện bị thiêu tại nhà riêng ở phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An đến hôm nay, đã có nhiều dư luận đồn thổi xung quanh nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh như bị người thân mưu sát, bị những kẻ có tư thù… sát hại.
Để rộng đường dư luận và làm sáng tỏ hơn những tình tiết liên quan đến vụ án, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An và nhà báo Nguyễn Phấn Đấu (Đại diện Báo Lao Động tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre) - người gắn bó với nhà báo Hoàng Hùng 25 năm qua. Quá trình trò chuyện cho thấy hung thủ nhẫn tâm sát hại nhà báo Hoàng Hùng đến nay vẫn là… ẩn số.
Thượng tá Phạm Văn Tiến: Chưa thể khẳng định điều gì
Chiều 10/2, tiếp PV Báo CAND tại phòng làm việc, Thượng tá Phạm Văn Tiến cho biết, từ khi nhà báo Hoàng Hùng được phát hiện bị mưu sát tại nhà riêng, xác định đây là vụ trọng án nên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tích cực vào cuộc và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BGĐ Công an tỉnh chỉ đạo phải sớm điều tra phá án.
Để tránh bỏ lọt tội phạm, cơ quan điều tra đã rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và cho triệu tập các nghi can, những người có liên quan đến vụ án để thẩm vấn lấy lời khai phục vụ cho việc điều tra phá án, trong đó có vợ nạn nhân là bà Trần Thị Thúy Liễu và một số cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Long An.
PV: Liệu việc bà Liễu có hơn 20 lần xuất ngoại đánh bạc và nợ nần chồng chất vì thua bạc có liên quan gì đến vụ án, thưa Thượng tá?
Thượng tá Phạm Văn Tiến: Để phá án, chúng tôi không để sót các manh mối, dấu hiệu nghi vấn nào. Và việc vợ nạn nhân nợ nần vì sang biên giới cờ bạc cũng chỉ là một trong các dấu hiệu, tình tiết được cơ quan điều tra quan tâm. Bước đầu xác định bà Liễu nợ hơn 1 tỷ đồng.
Nhưng chuyện bà Liễu có dùng số tiền này đánh bạc hay vào mục đích gì khác như cất nhà cửa… thì cần phải tiếp tục làm rõ, cơ quan điều tra đang từ từ chứng minh, có khi kết quả điều tra còn hơn con số hiện tại bởi có khi có những khoản nợ đối tượng không khai báo.
PV: Có đúng là cơ quan điều tra đã xác định hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng như nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải?
Từ khi vụ án xảy ra, anh em điều tra viên đã dồn sức, trong những ngày Tết vẫn làm việc với mong muốn làm sáng tỏ sự việc trong thời gian sớm nhất. Có hay không việc xác định được hung thủ sát hại nhà báo Hoàng Hùng tôi không thể nói trước được.
Mới 10h tối hôm qua (9/2), người ta còn đồn ầm lên rằng cơ quan điều tra đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt giam bà Trần Thị Thúy Liễu nhưng sự thật đâu phải như vậy. Tôi chỉ có thể nói vụ việc đang được cơ quan điều tra xúc tiến điều tra với tinh thần phá án quyết liệt nhất mà thôi!
Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, PV Báo Lao Động: Nhiều kẻ thù ghét anh
Tôi gắn bó với anh Hoàng Hùng từ năm 1986, khi ấy tôi là doanh nghiệp và trở thành đồng nghiệp với anh từ 6 năm nay. Hồi đó Hoàng Hùng làm ở Báo Long An, chuyên viết về điều tra, đấu tranh với tiêu cực, bênh vực người dân bị doanh nghiệp, những cán bộ biến chất bức hiếp. Tôi vì mến mộ nghề báo, sự dũng cảm của anh mà quen thân. Năm 2007, tôi về Báo Lao Động, cùng địa bàn, cùng nghề nên thường xuyên đi tác nghiệp với ảnh.
PV: Là bạn thân của nhà báo Hoàng Hùng, trước khi bị mưu sát, anh Hùng có tâm sự gì với anh không?
Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu: Chuyện gia đình của Hoàng Hùng, tôi chỉ đôi lần nghe ảnh tâm sự vợ chồng có nhiều khúc mắc, cuộc sống gia đình không êm ấm. Hoàng Hùng chỉ ngắn gọn như thế thôi, còn khúc mắc vì lý do gì, ảnh không nói và tôi cũng ngại hỏi. Còn về nợ nần, Hoàng Hùng cũng tâm sự rằng ngôi nhà nơi ảnh bị sát hại được xây khoảng 1 tỷ đồng, gồm tiền được bồi thường cho ngôi nhà bị giải tỏa 300 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng và từ tiền Hoàng Hùng tích lũy sau nhiều năm làm báo…
PV: Anh có nghi vấn gì về kẻ thủ ác gây ra cái chết cho nhà báo Hoàng Hùng?
Trong quá trình làm báo, anh Hoàng Hùng có những đề tài điều tra khá táo bạo, dám vạch mặt chỉ tên những đối tượng có liên quan đến bài điều tra, bất kể họ là ai nên không thể tránh khỏi những thù ghét. Trước khi mất, ảnh đang bảo vệ quyết liệt cho 86 hộ dân ở xã An Nhựt Tân (huyện Châu Thành, Long An) có liên quan đến việc thực hiện một dự án công nghiệp tại địa bàn huyện Châu Thành.
Theo quan điểm của Hoàng Hùng, các hộ dân ấy bị o ép từ lấy đất, bồi thường, tái định cư. Ảnh có nhiều bài viết đấu tranh về việc này, sau đó phía doanh nghiệp và chính quyền địa phương có nhìn nhận sai sót và khắc phục một phần. Nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại, dẫn đến việc 86 hộ dân kiện UBND huyện Châu Thành. Đêm ảnh bị đốt xăng thì sáng hôm sau TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa liên quan đến vụ việc mà ảnh đang theo đuổi…
PV: Từ hôm xảy ra vụ án đến nay, anh có gặp chị Liễu không?
Là bạn thân trong gia đình nên trong quá trình Hoàng Hùng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và tang ma, tôi thường xuyên ghé thăm ảnh nên thường xuyên gặp chị Liễu. Những lúc thăm hỏi, chị thường bưng mặt khóc mà không nói gì. Tôi tin việc tìm ra thủ phạm sát hại nhà báo Hoàng Hùng chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi chờ đợi kết quả từ cơ quan điều tra, tôi mong mọi người hãy bình tĩnh, đừng vội quy kết khi chưa đủ cơ sở thuyết phục, vừa gây tổn thương cho người bị hàm oan, vừa gây khó cho cơ quan điều tra trong việc phá án.
| Trĩu nặng lòng mẹ thương con Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nhà báo Hoàng Hùng là con liệt sỹ và là con đầu trong gia đình nghèo có 6 anh chị em. Trong ngôi nhà trống trước trống sau được lợp lá, nền đất ở ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, cụ Nguyễn Thị Kim Nga, sinh năm 1937, cho biết tháng nào nhà báo Hoàng Hùng cũng về "thăm và cho má tiền". Lần cuối cùng anh về thăm mẹ khoảng trước 1 tuần khi bị người ta đốt xăng. Lúc về thăm má, anh vui vẻ, chẳng có thái độ đau buồn gì. Cụ Nga cho biết hiện 2 con gái của anh Hùng đang ở với mẹ, cháu lớn là Lê Hồng Nhung vừa thôi học (học xong lớp 12) và cháu đang học lớp 7 là Lê Hồng Châu. "Cha mất, mẹ cờ bạc, nhà cửa nợ nần chồng chất", cụ Nga vừa xót con vừa âu lo cho tương lai của 2 đứa cháu nội mà cụ ít có dịp gần gũi. |