Từ việc nghiên cứu kỹ chi tiết, quy trình các vụ mất trộm xe máy, các trinh sát và điều tra viên Công an TP Pleiku đã mở ra nhiều hướng điều tra, truy xét các đối tượng gây án.
Một ngày cuối năm, chiếc xe máy của ông Nguyễn Trần Hanh, Giám đốc Công ty cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai để ở hẻm nhà sách Nhân Dân (TP Pleiku) đã "không cánh mà bay". Từ việc điều tra, xem xét các nguồn tin qua công tác phát động quần chúng, các trinh sát đã đưa vào "tầm ngắm" tên Lê Quý Ngọc (42 tuổi), một đối tượng có tiền án trộm cắp ở TP Pleiku, nhưng dạo này có vẻ ăn chơi khá đẹp mắt.
Qua theo dõi đối tượng, các trinh sát nhận thấy cùng đi với Ngọc còn có một thanh niên tên là Lâm Quốc Tuấn, thuộc diện đàn anh có "số má". Tuấn thường dùng xe máy đem đến "cắm" ở các tiệm cầm đồ để lấy tiền ăn chơi. Qua kiểm tra nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Pleiku, cơ quan Công an đã phát hiện nhiều xe máy lạ nhưng mang giấy tờ cầm cố của Tuấn, từ đó các trinh sát đã tiến hành các biện pháp công tác Công an để truy bắt đối tượng Tuấn.
Một ngày đầu năm, trinh sát nhận tin báo có 2 đối tượng đem xe máy đến một tiệm cầm đồ ở TP Pleiku để thế chấp. Các mũi trinh sát được triển khai, tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đã xác định Lâm Quốc Tuấn và Lê Quý Ngọc trộm cắp trót lọt 27 xe máy các loại trên địa bàn Gia Lai.
Mở rộng điều tra chuyên án, Công an TP Pleiku phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Gia Lai, Công an các huyện đã lần lượt truy bắt các đối tượng: Đào Duy Anh, Tô Đức Thắng, Trương Thái Đức, Ngô Anh Tuấn, Võ Dịp Thanh Thuy và Nguyễn Hồng Đại.
Các đối tượng này có chung thủ đoạn trộm cắp xe máy là lợi dụng sơ hở của người dân mọi lúc mọi nơi, dùng vam mở khóa để trộm cắp. Tuy nhiên, cách thức tiêu thụ xe trộm cắp có khác nhau. Nhóm của Tuấn, Ngọc làm giấy tờ giả để cầm cố lấy tiền ăn chơi. Sau khi trộm được xe nếu xe có giấy tờ trong cốp xe, thì các đối tượng lấy tên của chủ xe rồi làm chứng minh nhân dân giả, dán ảnh mình vào đem đi cầm cố. Với những xe không có giấy tờ thì vào TP Hồ Chí Minh làm giả giấy tờ, sau đó đem đi cầm mỗi xe được từ 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Còn nhóm Trương Thái Đức và Ngô Anh Tuấn lấy trộm xe chủ yếu đưa đi tiêu thụ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bán với giá rẻ. Nhóm của Đào Duy Anh, Tô Đức Thắng thì đưa xe máy trộm cắp lên tận vùng biên giới Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum để tiêu thụ…
Thiếu tá Lê Đình Thắng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Pleiku cho biết: Xác định đây là những ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động liều lĩnh nên Ban chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng tiến hành điều tra truy xét, nắm mọi di biến động của đối tượng nghi vấn, trong đó đặc biệt chú trọng các đầu mối, các đối tượng tiêu thụ tài sản của bọn trộm, nhờ đó đã triệt phá nhanh và thu hồi được tài sản bị mất.
Đáng chú ý là trong đó, các đối tượng như Trương Thái Đức, Ngô Anh Tuấn mới chỉ 17 tuổi nhưng đã nghiện ma túy. Để có tiền ném vào những cuộc ăn chơi, bọn chúng đã bất chấp pháp luật, gây án liều lĩnh. Riêng 2 đối tượng này thực hiện trót lọt 21 vụ bẻ khóa trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Pleiku và các huyện Đak Đoa, Ia Grai (Gia Lai). Các đối tượng khai nhận, thông thường khoảng 18h đến 19h, chúng chạy xe máy lòng vòng trong thành phố, nếu thấy xe nào không có người trông coi liền dùng vam phá khóa, đề nổ máy để tẩu thoát. Chỉ cần 30 giây là việc trộm cắp một chiếc xe máy sẽ hoàn thành.
Đến nay, Công an TP Pleiku đã thu hồi được 49 chiếc xe máy các loại trả lại cho người bị hại