Chiều 27/11, CQĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, liên quan đến việc bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, Công an quận đã kịp thời giải cứu 2 thanh niên; tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Minh Mai, 39 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông và đang điều tra mở rộng, truy bắt nhóm đối tượng đã bỏ trốn.
Sự việc khởi nguồn từ việc ông Trần Văn K., 50 tuổi, trú tại phường Dương Nội bất ngờ nhận được điện thoại của cháu là Nguyễn Tiến Tới, 17 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông về việc Tới bị một nhóm người bắt giữ, yêu cầu gia đình phải mang tiền đến chuộc nếu không cháu ông K. sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi chuẩn bị số tiền 10 triệu đồng, theo hướng dẫn của đối tượng, ông K. đã mang tiền đến một ngôi nhà ở phường Dương Nội. Tại tầng 1 của ngôi nhà, ông K. đã giao tiền cho một phụ nữ trung tuổi, có sự chứng kiến của Tới nhưng sau khi nhận tiền, Tới vẫn chưa được thả về. Lý do mà nhóm đối tượng nêu ra là tiền chuộc để Tới được về là 15 triệu đồng, còn thiếu 5 triệu đồng, gia đình phải xoay xở tiếp.
Không dừng lại ở đó, chập tối 21/11, Tới bị ba đối tượng ép về nhà gặp mẹ để nhóm đối tượng này lấy thêm 5 triệu đồng. Sau khi gia đình Tới đã lo đủ số tiền 15 triệu đồng Tới mới được thả về nhà trong tình trạng thân thể bầm dập vì bị đánh đập, tinh thần hoảng hốt.
Nắm được nguồn tin trên, Công an quận Hà Đông, chủ công là Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Dương Nội đã xác định địa điểm nơi Tới bị bắt giữ và có phương án đột nhập ngôi nhà này. Khi các trinh sát tới nơi thì nghe tiếng đổ vỡ, tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra từ ngôi nhà. Khi tổ công tác ập vào nhà phát hiện 1 thanh niên đang bị các đối tượng nhốt tại nhà vệ sinh tầng 2. Ngoài ra các trinh sát còn giải cứu được một thanh niên khác trong nhà. Cả hai thanh niên đều bị các đối tượng bắt giữ đánh đập, đe dọa.
Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, các trinh sát thu giữ 1 khẩu súng dạng colt quay, 1 gói tinh thể nghi là ma tuý, 1 xe máy Dream và các tang vật liên quan. Do nhà xây kiên cố lại có cửa hậu, khi phát hiện có người lạ xuất hiện từ cửa trước, các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật đã tẩu thoát bằng lối đi tự tạo sau nhà.
Tại trụ sở Công an, 2 thanh niên được giải cứu khai là Triệu Tiến Huấn và Trịnh Bá Chung, cùng 17 tuổi, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông. Huấn là người bị các đối tượng nhốt ở nhà vệ sinh tầng 2.
Theo lời khai ban đầu của bị hại và các đối tượng liên quan, CQĐT đã làm rõ việc, Bùi Nguyên Anh - con trai đối tượng Mai, sinh tháng 12/1995 và Nguyễn Tiến Tới đã nhiều lần đánh bạc với nhau dưới hình thức "đầu đít" ở công viên Thiên đường Bảo Sơn thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Lúc đầu, Nguyên Anh đánh thắng Tới, thu được 18 triệu đồng. Sau đó, Nguyên Anh cho Tới 1 triệu đồng để chơi. Sáng 21/11, Nguyên Anh và Tới tiếp tục chơi bạc, lần này, Nguyên Anh thua Tới 10 triệu đồng. đến trưa 21/11, Nguyên Anh rủ Tới, Huấn và Chung về nhà chơi. Tại đây, Nguyên Anh đánh bạc với Huấn dưới hình thức "ba cây". Vì bị thua nên ngoài việc phải trả 4,6 triệu đồng tiền mặt, Nguyên Anh đã đưa điện thoại di động và xe máy cầm cố cho Huấn.
Khoảng 17h cùng ngày, Nguyễn Thị Minh Mai về nhà, hỏi con tại sao điện thoại cho con không được vì máy tắt thì Nguyên Anh kể lại sự việc. Máu côn đồ nổi lên, dù lúc này Chung và Tới đã ra về nên Mai bắt Huấn phải gọi 2 thanh niên này quay lại. Khi Tới, Chung đến nhà, Mai lập tức chốt cửa không cho ai ra ngoài.
Nghi rằng các thanh niên trên đã chơi cờ bạc bịp để lấy tài sản của con mình, Mai đã gọi điện thoại cho Nguyễn Kim Thiện, 34 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông rủ thêm một số đối tượng khác đến hòng đòi nợ lại cho con trai. Trước khi nhóm Thiện đến, Mai đã đánh, lục soát người, chiếm đoạt của Huấn 9 triệu đồng và điện thoại di động; lấy của Chung 3,9 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Khi nhóm Thiện đến, Mai tiếp tục cùng Thiện đánh đấm, dùng súng uy hiếp, bắt Tới viết giấy nhận nợ 15 triệu đồng; bắt Chung phải trả 40 triệu đồng và Huấn phải trả 20 triệu đồng.
Lúc đầu, nhóm 3 thanh niên đã không chịu viết giấy nợ nên Mai đã mang súng ra đe dọa buộc 3 thanh niên này phải tìm cách liên lạc với gia đình mang tiền đến chuộc thân.
Sự việc bị bại lộ, Mai và con trai đã bị bắt giữ. Do Nguyên Anh đang ở tuổi vị thành niên nên được tại ngoại. Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ