Đôi vai gầy của Hoàng Thị M., trú tại tỉnh Thái Nguyên rung lên, cô gái mười bảy tuổi thổn thức: Các chú đã sinh ra cháu lần thứ hai. Không có các chú, chắc cháu không có cơ hội được trở về với bố mẹ!...
5 tháng trước, Nguyễn Văn Thắng (19 tuổi, trú tại xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) ngỏ lời yêu M.. Trái tim non nớt của cô gái mới lớn khi đó đã thổn thức, M. dè dặt đáp lại tình yêu của anh ta. 5 tháng, khoảng thời gian không đủ dài nhưng tình yêu đầu đời, trong sáng M. dành cho Thắng thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Vì thế, khi bộ mặt thật của Thắng bị lật tẩy, M. thật chua xót…
Quá trình đấu tranh, Đồn biên phòng 11 đã làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Thắng. Trước đây, Thắng từng có nghề mộc, nhưng anh ta thường chơi bời, lêu lổng. Đầu năm 2010, trong lần đến thăm em họ điều trị ở Bệnh viện huyện Phổ Yên, Thắng quen người phụ nữ tên là Trang, chị ta giới thiệu đang làm nghề buôn bán quần áo ở TP Móng Cái (Quảng Ninh).
Qua câu chuyện xã giao, Trang và Thắng đã cho nhau số điện thoại để liên lạc. Sau lần đó, Trang nhiều lần liên lạc với Thắng đặt vấn đề về tìm phụ nữ đưa ra Móng Cái bán hàng thuê cho Trang, toàn bộ chi phí tàu xe, ăn uống và đi lại Trang bù lại, Thắng sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền công. Lúc đó, Thắng liền nghĩ ngay đến người bạn gái của mình và lợi dụng vào tình yêu nhẹ dạ của cô gái mới lớn để rắp tâm thực hiện hành vi phạm tội…
Trao đổi với chúng tôi sáng /-8, Thượng tá Nguyễn Trần Hòe, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng số 11 cho biết: Sau khi khởi tố vụ án mua bán người, Đồn biên phòng số 11 đã chuyển hồ sơ và đối tượng Thắng đến Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây.
Qua vụ án cũng thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ