Những ngày gần đây, dư luận tỉnh Hải Dương lại thêm một lần xôn xao quanh vụ vỡ nợ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Do hám lợi, nhiều người đã trở thành nạn nhân của Nguyễn Thị Huế, 35 tuổi, trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh với hình thức cho vay với mức lãi suất cao. Thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mang tính "cổ điển" này đã khiến bao gia đình lâm vào thảm cảnh.
Đội lốt "đại gia" để xoay vốn
Theo trình bày của các nạn nhân, cách thức huy động vốn của vợ chồng Nguyễn Thị Huế và Vũ Đức Cường không có gì mới so với các vụ vỡ nợ đã từng xảy ra. Để đánh bóng bản thân và tạo uy tín đối với mọi người, hai vợ chồng Huế chi tiêu rất hào phóng, mua sắm phương tiện đắt tiền để mọi người lầm tưởng về tiềm lực kinh tế và tiềm năng phát triển của gia đình.
Trong những lần giao dịch, Huế khéo léo thuyết phục, tạo niềm tin để huy động vốn. Theo định kỳ, vợ chồng Huế đều thanh toán tiền lãi suất đầy đủ, đúng kỳ hạn. Ngoài căn nhà hoành tráng mặt tiền khu dân cư Hồ Mật Sơn, hiện đôi vợ chồng này còn có cửa hàng kinh doanh điện thoại "Huế mobile" trên khu đất "vàng" của thị xã Chí Linh, mặt đường 37.
Theo nhận xét của nhiều người, vợ chồng Huế có phong cách giao tiếp hoạt bát, thu phục lòng người. Các nạn nhân đều tin Vũ Đức Cường đang công tác tại một trung tâm sát hạch lái xe ôtô. Trong khi đó, Huế luôn tỏ ra là một doanh nhân thành đạt có nhiều mối quan hệ. Do đó, trong các giao dịch huy động vốn, Huế đều nói dùng tiền để đầu tư xây dựng và phát triển các dự án sản xuất thép ở Thái Nguyên trên quê chồng. Tin tưởng vào gia đình giàu có này, nhiều nạn nhân đã rất "nhiệt tình" gom tiền của gia đình, bạn bè, thậm chí cầm cố tài sản cho vay với hy vọng sẽ thu được lãi suất "siêu lợi nhuận".
Siêu thị điện thoại "Huế mobile" khiến mọi người lầm tưởng, rơi vào tròng của vợ chồng Huế - Cường.
Sau khi vụ việc vỡ lở, một số gia đình tìm cách riêng để giải quyết hậu quả. Có người làm đơn trình báo cơ quan Công an, người khác lại tìm mọi cách tiếp cận với con nợ để thuyết phục, thậm chí năn nỉ để thu hồi vốn. Đến thời điểm này, số nạn nhân của vụ vỡ nợ trên vẫn chưa được thống kê cụ thể. Tuy nhiên, theo một số người dân cho biết, hiện có khoảng 10 - 15 người cho vay với số tiền khoảng 60 - 70 tỷ đồng.
Người cho vay nhiều nhất lên đến 9 tỷ đồng, người khác gần 7 tỷ đồng, một số người cho vay số tiền vài chục triệu. Chị N.T.H., 25 tuổi, trú tại số 85, đường Đoàn Kết, thị xã Chí Linh làm nghề buôn bán nhỏ đang "ngồi trên đống lửa" do đã trót cho vay gần 7 tỷ đồng. Để có số tiền "khổng lồ" trên, chủ nợ này đã phải tìm mọi cách huy động từ nhiều nguồn.
Theo chị H. chia sẻ, số tiền Huế đã vay là 6,8 tỷ đồng. Do tìm mọi cách nhưng không liên lạc được với vợ chồng Huế nên chị đã làm đơn trình báo đến Công an thị xã Chí Linh.
Đến lúc này, nhiều nạn nhân mới nhận ra bộ mặt thật của vợ chồng Huế thì đã quá muộn. Do sức ép của gia đình, dư luận nên hầu hết các nạn nhân đều có chung câu trả lời: chờ pháp luật giải quyết!
Đỉnh điểm bi kịch của các nạn nhân là đêm 25/10/2011, do không chịu nổi sự giày vò, một nữ nạn nhân đã uống thuốc tự tử nhưng may mắn được gia đình cứu sống. Đáng chú ý, khi người nhà liên lạc được với Huế để trách móc về hậu quả trên, Huế đã trả lời qua điện thoại ráo hoảnh: "Làm sao mà phải chết? Dại thế!".
Cơ quan điều tra vào cuộc
Không chỉ liên quan đến vụ vỡ nợ, Nguyễn Thị Huế đang đối mặt với hành vi lừa đảo. Cụ thể, căn nhà, thửa đất số 06, lô 07-01 khu dân cư Hồ Mật Sơn đã được Huế bán cho 2 người để thu lợi bất chính. Chúng tôi đã đến số nhà 42, phố Nguyễn Trãi 1, thị xã Chí Linh tìm chị Tăng Thị Hường - người sập bẫy vụ lừa đảo mua bán bất động sản nói trên.
Do quá bức xúc, chị Hường kể lại, chị và Huế có mối quan hệ tương đối lâu. Chồng chị cùng Huế học cùng phổ thông. Do đó, khi Huế đặt vấn đề bán thửa đất và căn nhà này với giá 3,5 tỷ đồng, chị cũng không nghi ngờ gì. Ban đầu chị Hường đặt cọc trước 1 tỷ đồng, nhưng do Huế nài nỉ, ngày 9-9 chị đã đến nhà Huế giao trước gần 1,4 tỷ đồng và có giấy biên nhận viết tay. Khi chị Hường tiết lộ thông tin trên, một người bạn của chị tỏ ra rất bất ngờ, bởi em người này đã hoàn thành việc mua bán và đã tiến hành làm xong sổ đỏ ngôi nhà này.
Sau khi phát hiện vụ việc, chị Hường đã liên lạc làm rõ việc mua bán lập lờ thì Huế đề nghị sẽ trả lại tiền vào ngày hôm sau. Ngày 10/10/2011, chị Hường đã nhận của vợ chồng Huế 400 triệu đồng và được cam kết sẽ trả nốt số tiền còn lại sau đó 1 tháng. Tuy nhiên, đến hẹn nhưng không được thanh toán, chị Hường đã làm đơn báo cáo sự việc đến cơ quan Công an.
Một điều đặc biệt, khi được chị Hường cung cấp 2 bản Giấy biên nhận (Đặt cọc mua nhà ở), ngày 9/9/2011 và Giấy biên nhận (Trả lại tiền đặt cọc mua nhà ở) ngày 10/10/2011 (cả 2 đều do Vũ Đức Cường, chồng Huế viết tay), chúng tôi đã phát hiện số chứng minh nhân dân của Nguyễn Thị Huế đã bị Cường cố ý ghi sai (ở cả 2 giấy biên nhận): 16254999. Số chứng minh nhân dân này thiếu chữ số và không có thật.
Đến thời điểm này, Công an thị xã Chí Linh đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nạn nhân trên địa bàn. Công an thị xã Chí Linh cho biết, đây là vụ việc phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, củng cố hồ sơ và làm rõ. Vụ vỡ nợ vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Do đó, các nạn nhân cần cộng tác và phối hợp với cơ quan chức năng có cơ sở xử lý hành vi của Nguyễn Thị Huế