Lần đầu tiên Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân u lympho không Hodgkin tế bào B thần kinh trung ương ở giai đoạn muộn, mở ra cơ hội cứu sống người bệnh ung thư máu có độ ác tính cao và chống tái phát.
Theo lãnh đạo Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), tới đây, bệnh viện sẽ tái khởi động kỹ thuật ghép tuỷ để điều trị bệnh ung thư máu sau hơn 13 năm gián đoạn.
Đa u tủy xương là bệnh lý huyết học ác tính đứng hàng thứ 2 sau u lympho, không thể chữa khỏi, tuy nhiên, nhờ sự ra đời của nhiều thuốc mới như điều trị tức thời, điều trị tái phát kháng trị, ghép tế bào gốc, mang lại cuộc sống mới cho người bệnh.
Theo Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh Waldenstrom - một dạng ung thư máu hiếm gặp - nhưng có tỷ lệ sống sót cao, đáp ứng tốt với điều trị so với các bệnh ung thư máu khác.
Bệnh ung thư máu ác tính nếu điều trị đơn thuần, thời gian sống đến 5 năm là 20-30%. Điều trị bằng ghép tế bào gốc tạo máu, tỷ lệ bệnh nhân sống trên 5 năm từ 50-60%.
Bệnh viện Bạch Mai vừa phát hiện một nam sinh 16 tuổi mắc bệnh máu ác tính sau khi đột ngột bị viêm lợi tối cấp hoại tử hai bên. Bác sĩ cảnh báo các biểu hiện bệnh lý trong khoang miệng không chỉ đơn thuần là bệnh lý tại chỗ, nó có thể là dấu hiệu chỉ điểm để chẩn đoán các bệnh lý toàn thân khác.
Chiều 11/1, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND phối hợp với các nhà tài trợ đã trao 50 suất quà Tết cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong chương trình “Xuân yêu thương 2023”.
Ung thư máu là một trong những bệnh ung thư tiên lượng điều trị còn khó khăn, chủ yếu điều trị bằng hoá chất và ghép tế bào gốc đồng loại. Nếu điều trị hóa trị liệu, tỷ lệ bệnh nhân sống trên 5 năm chỉ 20 %, còn khi ghép tế bào gốc đồng loại tăng lên 50%.
Chiều 28/5, Tiểu ban Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 47 của Việt Nam là BN3.026, nữ, SN 1999, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, có bệnh nền suy tủy xương.
Rằm tháng 8 là Tết Trung thu, cũng là ngày có ánh trăng đẹp nhất trong năm, những đứa trẻ K3, bệnh viện Tân Triều, Hà Nội cho dù đang vô cùng đau đớn bởi bệnh tật giày vò nhưng vẫn háo hức chờ quà...
Dù cuộc sống còn vất vả nhưng vợ chồng anh Phúc rất vui khi hai con gái học giỏi. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn thì tháng 6-2017, vợ chồng anh như chết đứng khi cháu Uyên bất ngờ bị bệnh hiểm nghèo...
Cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng đã ra đi khi em chỉ mới 11 tuổi nhưng hình ảnh chàng “CSGT tí hon” nghiêm nghị, một ngày cùng “đồng đội” tuần tra kiểm soát (TTKS) luôn sống mãi trong lòng các chiến sĩ CSGT Đà Nẵng và người hâm mộ…
Người dân xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) ai cũng biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Lê Thị Phương (19 tuổi), trú tổ 42, thôn Hà Mỹ. Cha mẹ mất sớm, để lại 3 chị em nương tựa ông nội tuổi cao sức yếu; nhưng mới đây em gái út bị ung thư máu cấp tính, sự sống đang đếm từng ngày vì không có tiền chữa trị…
Những đôi mắt to tròn háo hức khi nhận được món quà Tết gồm đồ chơi, bút vẽ, bánh kẹo… của Đoàn công tác xã hội từ thiện (XHTT) Báo CAND, Công ty Dược phẩm Hoa Thiên Phú, Công ty Quản lý bến xe Hà Nội giúp xua cái lạnh của một ngày rét mướt.