Một học sinh giỏi bị ung thư máu cần được cứu giúp

Dù cuộc sống còn vất vả nhưng vợ chồng anh Phúc rất vui khi hai con gái học giỏi. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn thì tháng 6-2017, vợ chồng anh như chết đứng khi cháu Uyên bất ngờ bị bệnh hiểm nghèo...

Theo anh Ung Hoàng Phúc (ngụ số 437/21/29 QL1, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), trước đây anh làm nghề phụ xe, vợ anh - chị Trần Thị Hiền, hiện công tác tại Trường THCS Lê Vĩnh Hòa, TP Sóc Trăng. Hai vợ chồng có 2 cháu gái xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn. Cháu lớn năm nay học lớp 8, cháu nhỏ là Ung Trần Phương Uyên (12 tuổi) đã học hết lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Sóc Trăng) năm học 2016-2017.

Dù cuộc sống còn vất vả nhưng vợ chồng anh Phúc rất vui khi hai con gái học giỏi. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn thì tháng 6-2017, vợ chồng anh như chết đứng khi cháu Uyên bất ngờ bị bệnh hiểm nghèo.

Cháu Uyên đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để vượt qua bệnh tật.
Cháu Uyên đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để vượt qua bệnh tật.

Anh Phúc kể: “Sau khi kết thúc năm học 2016-2017, cháu Uyên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối, đạt luôn danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố trong cuộc thi giải Toán tiếng Việt và giải Toán tiếng Anh trên Internet. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cháu nghỉ hè thì bỗng nhiên cháu bị nổi nhiều mẩn đỏ trên tay, chân nhưng không có biểu hiện sốt.

Thấy hiện tượng lạ, gia đình đưa cháu đi khám thì bác sĩ (BS) cho biết cháu bị bệnh bạch cầu dạng tủy cấp (C.92) giai đoạn IV. Nghe BS nói vậy, vợ chồng tôi chết lặng vì thương con còn quá nhỏ”.

Gặp chúng tôi tại Trường THCS Lê Vĩnh Hòa sau giờ dạy học, chị Hiền nói trong nước mắt: “Sau khi có kết luận của bệnh viện, chúng tôi đưa cháu vào Bệnh viện huyết học TP Hồ Chí Minh chữa trị. Tại đây, nghe BS thông báo bệnh của cháu phải có khoảng 1 tỉ đồng mới có thể điều trị được.

Nghe nói vậy, vợ chồng tôi muốn khuỵu xuống vì chồng không có việc làm ổn định, lương giáo viên của tôi mỗi tháng được trên 6 triệu đồng thì làm sao có tiền để điều trị cho con. Thương con, chúng tôi để cháu điều trị ở bệnh viện này được khoảng 1 tháng thì không kham nổi vì chi phí quá cao, trong khi đó bệnh của cháu phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên không được thanh toán. Rời bệnh viện huyết học, chúng tôi đưa cháu sang Bệnh viện ung bướu TP Hồ Chí Minh.

Vào đây các BS cho biết phải điều trị bằng hóa chất (hóa trị) nhưng qua kiểm tra, tiểu cầu của cháu rất thấp. Những người bình thường, lượng tiểu cầu vào khoảng 150.000-400.000/mm3 máu, nhưng con tôi thì chỉ có 20.000 nên không thể hóa trị được mà chỉ uống thuốc, truyền máu cầm chừng, khi nào lượng tiểu cầu đáp ứng được mới có thể hóa trị.

Gần 1 tháng điều trị, thấy tình hình cháu không biến chuyển, vợ chồng tôi phải xin cho cháu về nhà. Đưa cháu về nhà, chồng tôi phải nghỉ làm phụ xe ở nhà trông cháu nên thu nhập bị giảm đi rất nhiều, gia đình đã khó lại càng khó hơn”.

Về nhà, theo tinh thần “có bệnh thì vái tứ phương”, vợ chồng anh Thanh nghe ai chỉ thuốc gì chữa bệnh cho cháu là tìm cho bằng được, kể cả đông y và tây y. Ngoài ra phải đưa cháu vào Bệnh viện Sóc Trăng để truyền máu với hi vọng lượng tiểu cầu của cháu tăng lên nhưng mong muốn của gia đình không thành hiện thực khi dù truyền máu liên tục nhưng lượng tiểu cầu của cháu Uyên không cải thiện được chút nào nên cháu thường bị triệu chứng xuất huyết nhiều lần với số lượng nhiều. Cho đến nay, chi phí điều trị cho cháu Uyên đã lên đến trên 500 triệu đồng.

“Để chữa bệnh cho con, vợ chồng tôi vay mượn gia đình hai bên, anh em, bạn bè gần xa nhưng bệnh cháu vẫn chưa giảm, trong khi đó kinh tế gia đình kiệt quệ. Hồi cháu chưa bị bệnh, tôi làm phụ xe mỗi tháng cũng được 4-5 triệu đồng, lương vợ được trên 6 triệu, cũng đủ đắp đổi qua ngày.

Năm 2009, vợ chồng dành dụm, vay mượn thêm mua được miếng đất nhỏ 30 triệu đồng, cất nhà hết khoảng 70 triệu nữa rồi trả từ từ. Từ ngày cháu bị bệnh, tôi phải nghỉ ở nhà trông cháu nên thu nhập gia đình chủ yếu trông vào lương của vợ nên khó khăn đủ bề. Hiện tài sản chỉ còn căn nhà nhưng ngặt nỗi là nhà lúc xây dựng không có giấy tờ nên bây giờ muốn bán hay thế chấp cũng không được”, anh Phúc cho biết thêm.

Theo chị Hiền, từ ngày đưa con về nhà, chạy chữa nhiều nhưng bệnh tình của con không giảm. Sau đó được người quen giới thiệu có loại thuốc ở nước ngoài có thể điều trị cải thiện tình hình sức khỏe cho cháu nhưng giá cả khá cao. Thương con, vợ chồng cô lại vay mượn nhờ mua gửi về cho con.

“Sau nhiều ngày sử dụng thuốc này, sức khỏe của cháu có đỡ hơn nhưng phải uống liên tục không được dừng. Mỗi hộp thuốc khoảng 3 triệu đồng, bình quân một tháng tiền thuốc cho cháu khoảng 13 triệu đồng”, chị Hiền cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường 2 (TP Sóc Trăng) xác nhận: “Hoàn cảnh gia đình anh Phúc rất khó khăn khi anh Phúc thất nghiệp, chỉ trông vào đồng lương nhà giáo của cô Hiền. Nay con bị bệnh hiểm nghèo như vậy lại càng khó khăn hơn. Địa phương mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Uyên có tiền chữa bệnh”.

Thầy Châu Triều Quốc, Hiệu trưởng trường THCS Lê Vĩnh Hòa, chia sẻ: “Hoàn cảnh của cô Hiền hiện nay rất khó khăn. Nhà trường cũng giúp đỡ như vận động hỗ trợ điều trị cho cháu Uyên, bố trí người đứng lớp cho cô Hiền khi cô phải chăm sóc con. Nhìn cháu Uyên thấy thương quá khi cháu học rất giỏi nhưng lại bị bệnh hiểm nghèo. Cầu mong có phép màu đến với cháu và gia đình”.

Hôm chúng tôi đến nhà, dù rất mệt nhưng cháu Uyên vẫn ra chào chúng tôi. Trên người cháu vẫn còn rất nhiều vết bầm, triệu chứng của sự xuất huyết do giảm tiểu cầu. Theo một thầy thuốc, khi số lượng tiểu cầu của cơ thể xuống ở mức dưới 100.000/mm3 máu thì nguy cơ bị xuất huyết sẽ tăng lên, điều đó đồng nghĩa với việc máu sẽ chảy ra nhiều hơn, gây nhiều nguy hiểm cho người bệnh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo CAND hoặc chị Trần Thị Hiền, giáo viên Trường THCS Lê Vĩnh Hòa, TP Sóc Trăng; địa chỉ nhà riêng của vợ chồng chị Hiền: 437/21/29, QL1, phường 2, TP Sóc Trăng.

Cao Xuân

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.