#Lâm Đồng

Tìm được 401 kết quả

Miền an nhiên giữa đại ngàn Tây Nguyên

Miền an nhiên giữa đại ngàn Tây Nguyên

Giữa những triền đồi lộng gió của vùng đất Đơn Dương, nơi mây trắng lững lờ trôi qua những cánh rừng thông xanh thẳm, Samten Hills Dalat hiện lên là một miền an yên giữa đại ngàn Tây Nguyên. Không ồn ào, không xô bồ như nhiều điểm du lịch khác của xứ lạnh, nơi đây mang đến cho du khách cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, tĩnh tại, linh thiêng và đầy chất thơ.

Cao điểm mùa du lịch, khách lại “sập bẫy” đặt phòng online

Cao điểm mùa du lịch, khách lại “sập bẫy” đặt phòng online

Bước vào cao điểm du lịch hè, nhu cầu tìm kiếm homestay, khách sạn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng mạnh cũng là lúc các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Với hình ảnh đẹp mắt, những lời quảng cáo hấp dẫn cùng các fanpage được đầu tư bài bản, nhiều du khách đã mất từ vài triệu tới cả chục triệu đồng vì đặt phòng online.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Lâm Đồng khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026”

Lâm Đồng khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026”

Tối 26/4, tại Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” đã diễn ra trong không khí sôi động, đồng thời chính thức công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050.

Sức mạnh từ cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT ở Lâm Đồng

Sức mạnh từ cơ sở trong công tác đảm bảo ANTT ở Lâm Đồng

Về khuya, trên những buôn làng vùng sâu, ánh đèn trong từng nếp nhà lần lượt tắt nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của núi rừng. Nơi ấy, ánh đèn pin lặng lẽ cắt ngang màn đêm, quét qua từng con đường đất, dõi theo từng lối mòn hun hút. Đó là bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đắk Song (Lâm Đồng) cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, đang âm thầm giữ gìn sự bình yên cho từng mái nhà.

Nông dân Đà Lạt làm "du lịch xanh”

Nông dân Đà Lạt làm "du lịch xanh”

Cuối tuần, khi phố núi còn lảng bảng sương sớm, nhiều gia đình làm nông nghiệp sạch ở phường Langbiang - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tất bật bắt đầu một ngày mới sớm hơn thường lệ. Mùa hè chạm ngõ, nắng miền xuôi oi ả kéo dòng người tìm về Đà Lạt thả mình vào cái se lạnh hiếm hoi. Đây cũng là lúc trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mở cửa đón khách nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại Lâm Đồng

Đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại Lâm Đồng

Mùa thu hoạch nông sản năm 2026 đang cận kề, đặc biệt là sầu riêng, hồ tiêu, loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Để bảo đảm an toàn tài sản cho nhân dân, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân.

Câu lạc bộ kỵ mã dưới chân núi LangBiang

Câu lạc bộ kỵ mã dưới chân núi LangBiang

Sáng sớm, trên những triền núi của dãy LangBiang (phường LangBiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) còn phủ dày sương trắng, ánh nắng chưa kịp len qua những tán thông già, tiếng vó ngựa của Câu lạc bộ Kỵ mã LangBiang – Đà Lạt đã vang lên nhịp nhàng trên con đường mòn xuyên rừng lên đỉnh núi.

Bài 4: Ngư dân, doanh nghiệp xoay trục tiết kiệm ứng phó với giá nhiên liệu

Bài 4: Ngư dân, doanh nghiệp xoay trục tiết kiệm ứng phó với giá nhiên liệu

Giá xăng dầu tăng tạo sức ép lớn lên mọi hoạt động sản xuất, từ những chuyến vươn khơi của ngư dân đến dây chuyền vận hành của doanh nghiệp. Trước thách thức đó, thay vì chùn bước, nhiều ngư dân và doanh nghiệp ở Tây Nguyên đã chủ động tìm lời giải bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí và thích ứng linh hoạt.

Tạm thời đóng cửa sân bay Liên Khương từ 4/3

Tạm thời đóng cửa sân bay Liên Khương từ 4/3

Ngày 25/2, theo thông báo của nhà chức trách, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm thời đóng cửa từ 00h00 ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

Tiếp nhận 53 công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận 53 công dân do Campuchia trao trả

Chiều 13/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Cục Quản lý xuất nhập Cảnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) và Công an 21 tỉnh, thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Tân Biên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Tân Nam đã hoàn thành việc tiếp nhận, xác minh và làm việc đối với 53 công dân do Campuchia trao trả.

Bộ Công an thưởng “nóng” các tập thể thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng

Bộ Công an thưởng “nóng” các tập thể thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 30/1, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Quyết định thưởng nóng đột xuất bằng tiền từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đà Lạt rộn ràng đêm nghệ thuật mừng mùa hoa mai anh đào

Đà Lạt rộn ràng đêm nghệ thuật mừng mùa hoa mai anh đào

Tối 29/1, tại Làng hoa truyền thống Vạn Thành, phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt Xuân 2026 với chủ đề “Âm vang sắc hồng trên phố núi”.

Giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới

Công an các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng đang triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba Nhất”. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời hóa giải những yếu tố phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về ANTT hoặc các tình huống bị động, bất ngờ.

Sống ngột ngạt cạnh những lò sấy cà phê

Sống ngột ngạt cạnh những lò sấy cà phê

Giữa trưa, theo làn gió, ống khói từ xưởng sấy cà phê của cơ sở kinh doanh do gia đình bà Mai Thị Hương, thôn Quang Trung 1, xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) làm chủ phả thẳng vào nhà ông Nguyễn Chí Hiếu. Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn khi mùi cà phê sấy tỏa ra, xộc thẳng vào mũi từng người.