Nơi khoa học gặp lòng nhân ái để tạo nên sự sống
"Anh trai tôi đã ra đi nhưng tình yêu thương của anh vẫn ở lại, trong sự sống của 7 người chúng tôi chưa từng gặp..."
"Anh trai tôi đã ra đi nhưng tình yêu thương của anh vẫn ở lại, trong sự sống của 7 người chúng tôi chưa từng gặp..."
Theo đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dự thảo sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác đã đề xuất nâng độ tuổi người hiến tạng không cùng huyết thống lên 25 tuổi nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán nội tạng trái phép.
Sau 6 giờ, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép dương vật cho người đàn ông 43 tuổi. Ca ghép không chỉ mở ra thành công trong lĩnh vực ghép tạng, mà còn là vấn đề nhân đạo cho những người không may gặp tai nạn dẫn tới khiếm khuyết trên cơ thể.
Người cha gặp tai nạn dẫn đến hỏng thận, gia đình phải bán nhà chạy chữa cho ông, nhưng may mắn đã không đến. Giữa đau đớn tột cùng khi ông được chẩn đoán chết não, con trai ông và gia đình đã đưa ra quyết định nhân văn, đó là hiến tạng của ông để cứu nhiều người bệnh.
Tối 19/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết đã thực hiện lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não (là một cô gái sinh năm 2004). Trong đó, 4 người bệnh được ghép tạng thành công, gồm 1 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận.
Trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não tại Hà Nội đã vượt chặng đường hơn 1.700 km bằng đường hàng không, với sự hỗ trợ, mở đường khẩn cấp của lực lượng CSGT và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Sự hiệp đồng tác chiến chạy đua với thời gian này không chỉ hồi sinh bệnh nhi 15 tuổi, mà từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, 3 tạng khác và giác mạc cũng đã được điều phối để tiếp nối sự sống cho nhiều bệnh nhân khác.
Nam bệnh nhân không qua khỏi sau tai nạn giao thông (TNGT), giữa nỗi đau tột cùng đó, gia đình anh đã đưa ra một quyết định nhân văn, đồng ý hiến tạng của anh để cứu nhiều người bệnh bên bờ sinh - tử. Trong đó, có hai cháu bé 15 và 21 tháng tuổi đã hồi sinh sự sống nhờ trái tim và lá gan của người hiến.
Chiều 12/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (BV ĐHYD) cho biết, từ nghĩa cử cao đẹp của một gia đình người bệnh chết não tại Hà Nội, một hành trình chạy đua với thời gian xuyên Việt đã được kích hoạt. Sau 65 phút nghẹt thở tại phòng mổ, các bác sĩ BV ĐHYD đã hồi sinh thành công trái tim hiến tặng, giành lại sự sống cho nam thanh niên 29 tuổi đang cận kề cửa tử.
Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng dẫn đường từ sân bay Tân Sơn Nhất cho đoàn y, bác sĩ vận chuyển mô tạng (trái tim) từ Hà Nội vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh để kịp thời phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân suy tim nguy kịch. Hành trình nghẹt thở giữa giờ cao điểm cuối tuần một lần nữa khẳng định tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, “đâu khó có CSGT” của các chiến sĩ Công an thành phố mang tên Bác.
Bộ Y tế khẳng định, chỉ có Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có chức năng, nhiệm vụ điều phối việc lấy, ghép, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, bộ phận cơ thể người theo quy định pháp luật.
Bệnh viện Việt Đức vừa chia sẻ câu chuyện về nam sinh y khoa 19 tuổi hiến tạng cứu 3 người bệnh nặng. Bệnh viện và trường đại học đã trao lại chiếc áo blouse trắng cùng bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình nam sinh viên tại lễ tri ân đặc biệt.
Một cô gái 19 tuổi ở Quảng Ninh không may mắc bệnh hiểm nghèo và rơi vào tình trạng chết não. Trong nỗi đau quá lớn, gia đình em đã quyết định thực hiện tâm nguyện mà em từng nhiều lần nhắc đến khi còn sống: Hiến tạng để trao cơ hội sống cho những người khác.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học, đó là hành động nhân đạo cao cả nhất thể hiện triết lý sống cao đẹp "Cho đi là còn mãi". Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra, mỗi một bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời mới được hồi sinh, một gia đình tìm được niềm hạnh phúc vô bờ.
Trong phẫu thuật nội soi lấy gan từ người hiến sống, “nguyên tắc vàng” không chỉ nằm ở thành công của ca mổ, mà còn là khả năng bảo vệ an toàn tối đa cho người hiến.
Theo Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, thách thức lớn nhất của Việt Nam là nguồn hiến tạng từ người chết não còn rất thấp, rất cần đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa cử cao đẹp hiến tạng cứu người.
Đến nay, trong 20 ca ghép thận tại Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ có 15 ca cùng huyết thống, 3 trường hợp vợ chồng và 2 trường hợp ghép thận từ người hiến chết não. Tất cả bệnh nhân sau ghép đều có diễn tiến tốt, chức năng thận ghép ổn định, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, một bệnh nhân trẻ tuổi đã có thêm thành viên mới trong gia đình sau 2 năm thực hiện ghép thận từ người hiến là cha ruột...
Cô gái 19 tuổi (quốc tịch Anh) đang đi du lịch tại Việt Nam bất ngờ gặp tai nạn khiến cô không qua khỏi, gia đình đã đồng ý hiến tạng của cô gái trẻ để cứu sống 3 người bệnh khác.
Bị tai nạn giao thông, người đàn ông trẻ không qua khỏi và gia đình đã đồng ý hiến tạng của anh để đem lại sự sống cho 6 người bệnh khác.
Sau nhiều phản ánh về môi giới, mua bán tạng trái phép, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kiểm soát quy trình hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người.
Tưởng rằng cuộc đời dừng lại ở tuổi 31, nhưng người thanh niên đã thở nhẹ nhàng với lá phổi mới, làm việc, đi lại như người bình thường nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến chết não. Cuộc gặp mặt đặc biệt của những người ghép phổi nhân dịp 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam để lại nhiều câu chuyện xúc động.