Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.
Diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh (Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân 2026 được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt dịp Tết.
Bà Trần Thị Thuý Liễu, hộ sản xuất bánh tráng tại huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, giá đường, gạo, sữa đều tăng nên giá bán các loại bánh tráng tại cơ sở cũng tăng từ 4.000-10.000 đồng/100 cái bánh.
Diễn ra tại Công viên Thống Nhất Hà Nội trong 3 ngày (từ 1 – 3/12), Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều món ăn truyền thống của các địa phương "cháy hàng" khi lễ hội mới bắt đầu.
Trên tỉnh lộ 22 chạy dọc bờ biển huyện Nghi Xuân và Lộc Hà (Hà Tĩnh) có một xóm nhỏ nép dưới chân núi Hồng Lĩnh nhìn ra biển. Đó là xóm Song Nam (thuộc xã Cương Gián) còn gọi là xóm Trại. Đến tháng 9 hàng năm, xóm Trại có thêm một mùa phụ đưa lại nguồn thu nhập khá cao, đó là mùa săn cói.
Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, song người dân vẫn ăn côn trùng và bị tử vong. Điển hình là trường hợp một phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội vừa tử vong do ăn mối vốn được coi là món "đặc sản" của địa phương.
Don vốn chẳng có mùa nhưng chớm hè là lúc những con sông ở Quảng Ngãi lại tấp nập người cào don. Và don, như một đặc sản xứ này, chẳng nơi nào có được.
Không biết đã bao lần tôi viết về phở? Có lẽ là do mình viết dở chăng, nên mỗi lần viết xong là không cảm thấy thỏa mãn? Hay bởi mình ám ảnh vì phở? Cái này thì không hẳn. Tôi không nghiện phở đến mức ngày nào cũng phải dùng.
Rươi là món đặc sản của miền Bắc, ngày xưa thì nhiều lắm, người miền Bắc có câu "Nhiều như rươi" nhưng trải qua biến đổi của thời gian, rươi ngày càng hiếm dần, trở thành thứ quý hiếm tinh túy của trời đất.
Cứ khoảng tháng chạp âm lịch, lúc gió chướng tràn về cũng là lúc cá bông lau bắt đầu xuất hiện dọc theo các cù lao trên sông Cửu Long. Rồi qua tết, đến khoảng tháng ba, tháng tư là hết mùa. Phải đợi đúng mùa gió chướng năm sau chúng mới xuất hiện trở lại...
Hàng chục loại nông sản của tỉnh Lâm Đồng gắn thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã được các doanh nghiệp đưa tới giới thiệu với người tiêu dùng TP Cần Thơ.
Sau các sản phẩm du lịch mạo hiểm như đi phượt, dù lượn, vượt sông Nho Quế bằng bè…, ngày 29-4, Hà Giang tiếp tục “khai màn” rầm rộ giải đấu xe địa hình chủ đề “Tinh thần đá” tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tết Nguyên đán là dịp để các cơ sở, làng nghề sản xuất đặc sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng sản lượng, giúp tăng thu nhập đáng kể cho người dân.
Tại Hội nghị xúc tiến thương mại nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên, Vietnam Airlines vừa ký xong thỏa thuận hợp tác với tỉnh Hưng Yên trong việc phối hợp cung cấp, tiêu thụ nhãn lồng trên các chuyến bay của Hãng.
Ngày 8-5, tại Bình Phước, Sở Công thương tỉnh Bình Phước phối hợp Sở Công thương tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc chợ phiên đặc sản tỉnh An Giang và Bình Phước lần thứ I.
Những ngày đầu tháng 4-2018, tại “Bảo tàng Di sản vô giá” (số 26 Phan Bội Châu, TP Hội An) đã xuất hiện những vị khách rất đặc biệt, đó là 10 nghệ nhân thêu - dệt kiêm, hướng dẫn viên du lịch người dân tộc Mông và Dao Đỏ.