Khai nhận tội ác tại tòa, hung thủ Phan Văn Sơn thừa nhận, tuy là công nhân nhưng lại thích xài sàng và lười lao động. Đang lúc cần tiền tiêu xài, Sơn đã cầm xe máy để lấy 3 triệu đồng nhưng không có tiền chuộc xe nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Khoảng 14h10’, chiều ngày 17/6, Sơn đi qua vào dãy phòng công nhân dãy nhà trọ H49/16 - K256 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) phát hiện chị Trần Thị Thơm (24 tuổi, quê xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang ở một mình trong phòng nên Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản.
Sơn ra chợ mua dao dài 20 cm rồi quay lại dãy trọ khống chế chị Thơm nhằm đòi tiền. Bị chị Thơm phản ứng, tri hô, Sơn rút dao thủ sẵn đâm nạn nhân hai nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Anh Bùi Đăng Toàn (25 tuổi, kỹ sư, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) ở phòng trọ gần đó, nghe chị Thơm hô liền chạy vào thì bị Sơn khống chế và đâm 2 nhát vào vùng ngực, vùng giữa tay và vai.
Sau đó, thấy nhiều người kéo đến, Sơn cầm dao dọa là mình bị HIV và lên xe máy tẩu thoát...
Với hành vi của mình, bị cáo Phan Văn Sơn đã phải chịu mức án 9 năm tù về tội “cướp tài sản”, chịu án tử hình về tội “giết người”, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.
Được biết, gia đình nạn nhân Thơm có đến 7 anh em, trong đó 2 người đã mất, hoàn cảnh rất khó khăn. Bố của Thơm cũng đã mất mấy năm nay.
Thơm từ quê Quảng