11 bị cáo bị tuyên phạt gồm: Đỗ Thành Huy (22 tuổi, ngụ phường 3, TP. Vũng Tàu) 20 năm tù; Võ Văn Vũ Linh( 21 tuổi, quê Kiên Giang) 18 năm tù; Đoàn Minh Thiện(21 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) 17 năm tù; Bùi Hoàng Cường( 20 tuổi, quê Hà Tĩnh) 18 năm tù; Võ Văn Vũ Ca( 25 tuổi, quê Kiên Giang) 16 năm tù; Vũ Trụ( 26 tuổi, ngụ phường 6, Vũng Tàu) 15 năm tù; Phan Thanh Tú Tú(18 tuổi, ngụ phường 4, TP. Vũng Tàu) 12 năm tù; Trần Văn Thái( 26 tuổi, quê Đồng Nai) 14 năm tù; Phan Tiến Dũng(17 tuổi, quê Bà Rịa- Vũng Tàu) 11 năm tù; Đỗ Văn Tùng(20 tuổi, quê Thái Nguyên) 12 năm tù; Trần Văn Minh(17 tuổi, ngụ phường 2, TP. Vũng Tàu) 8 năm tù.
Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Anh có mâu thuẫn với đối tượng tên Tài (hiện chưa rõ lai lịch) ở Bãi Sau. TP. Vũng Tàu nên ngày 18/9/2012, Nguyễn Quốc Anh nhờ Phạm Đức Tin giúp đi tìm Tài để đánh trả thù. Ngày 19/9/2012, Tin gọi điện thoại cho một số đối tượng nhờ đi “giúp việc” gồm: Đỗ Thành Huy, Đoàn Minh Thiện; Võ Văn Vũ Linh,Võ Văn Vũ Ca, Đỗ Văn Tùng, Bùi Hoàng Cường, Trần Văn Minh, Phan Tiến Dũng, Phan Thanh Tú Tú. Nguyễn Quốc Anh gọi điện nhờ Nguyễn Vũ Trụ( 26 tuổi, ngụ phường 6, Vũng Tàu) và Trần Văn Thái đi “giúp việc”.
Khoảng 20h ngày 19/9/2012, tất cả tập trung tại phía sau quán cà phê Garden ở khu Á Châu, đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu. Các đối tượng được Phạm Đức Tin và Nguyễn Quốc Anh rủ đi biết là đi đánh nhau nhưng không biết đánh ai nhưng vẫn đi. Lúc này, Tin cầm đầu cả bọn đi tìm Tài để đánh nhưng tìm không thấy. Sau đó, Phạm Đức Tin rủ Nguyễn Quốc Anh đến nhà anh Hồ Tấn Phi để đánh anh Phi vì Phi có mâu thuẫn với Tin. Tin chở Quốc Anh dẫn đầu đến nhà anh Phi ở số 115/15 Hoàng Hoa Thám thì gặp anh Phi đang đứng trước nhà. Tin hô chém đồng thời một tay lái xe, một tay cầm đao chém 1 nhát vào cánh tay của anh Phi. Anh Phi bỏ chạy bộ ra hướng đường Hoàng Hoa Thám. Tin bỏ xe chạy bộ cầm đao đuổi theo để chém tiếp. Ngay lúc này, nhóm đi phía sau tới cầm hung khí nhảy xuống xe đuổi chém Phi nhiều nhát và chết ngay sau đó.
Qua quá trình gây án, một số đối tượng có hành vi đập xe máy của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân để tại hiện trường. Sau khi gây án, Tin và đồng bọn cầm hung khí diễu qua các đường để tìm kiếm Tài để chém nhưng không tìm được. Sau đó cả bọn về bãi đất trống gom hung khí đem cất giấu