Do nghi ngờ vợ mình (đã ly thân, không còn sống chung) có quan hệ tình cảm với anh Lê Văn Vân, là người ở chung dãy nhà trọ ở phường 5, quận 8. Mặt khác, do biết anh Vân có tiền và tài sản nên Idares nảy sinh ý định giết người này để trả thù và chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện ý đồ, trong lúc làm việc ở công trường xây dựng, Idares lượm một ống tuýp sắt (dài khoảng 40cm) đem giấu trong phòng trọ. Đến khoảng 21h cùng ngày, Idares đi về nhà lấy ống tuýp sắt giấu trong ống tay áo rồi quay lại phòng anh Vân xin đi nhờ vệ sinh. Lúc này anh Vân đang nằm trên võng xem tivi, Idares liền vòng ra phía sau rồi dùng ống tuýp sắt đập liên tục vào người làm anh Vân chết ngay tại chỗ.
Thấy nạn nhân đã chết, Idares lấy áo lau sạch vết máu rồi lấy giẻ che mặt, đắp chăn lên người cho giống như đang ngủ. Lúc này nghe tiếng động, cháu I Thị Say Dah, con ruột của Idares chạy qua nhìn thấy, y liền nói anh Vân bị thổ huyết và kêu con đi về nhà. Sau đó, Idares vào nhà vệ sinh rửa vết máu trên người rồi lục soát lấy được chiếc điện thọai di động và 280 ngàn đồng.
Gây án xong, sáng hôm sau Idares đi làm bình thường và bán chiếc điện thoại vừa cướp được 250 ngàn đồng. Cùng ngày, người dân phát hiện anh Vân nằm chết trong phòng nên báo Công an. Qua điều tra, Công an đã bắt giữ Idares và thu hồi được chiếc điện thoại y cướp của nạn nhân