Trong đó Cao Vạn Lan quê gốc ở Mã Quan (Trung Quốc) và hiện đang cặp bồ với một gã đàn ông thuộc dân giang hồ xứ này. Cặp đôi của Lan khá nổi tiếng trong giới buôn lậu ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Chúng buôn tất cả các mặt hàng có thể kiếm ra tiền, trong đó không trừ... buôn người. Cho đến khi bị cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ, Lan cũng đang về Việt Nam để chờ buôn một cô gái khác sang Trung Quốc làm gái bán dâm...
Hai nạn nhân tại Tuyên Quang của bọn Lan là Bàn Thị C., 34 tuổi và Triệu Thị P., 26 tuổi, cùng trú tại huyện Na Hang (Tuyên Quang). Trong đó, chị P. đang là giáo viên hợp đồng ở một trường học tại địa phương. Cả hai người phụ nữ này đều đã có chồng, có 2 đứa con nhưng kinh tế gia đình rất khó khăn. Chính vì thế, khi Hoàng Đình Hà giả vờ đang làm chủ thầu xây dựng, cần tuyển phụ nữ làm phụ xây ở Quang Bình với mức lương rất cao, chị C. đồng ý ngay. Cùng cảnh chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị C. rủ thêm chị P. cùng thôn đi làm cùng.
Sáng 21/5, Hà và Vị đi xe máy đến Na Hang đón chị C., chị P. đưa về nhà Vị ở Quang Bình (Hà Giang). Tại đây, bọn chúng đã lộ mặt những kẻ "đểu giả" khi trắng trợn yêu cầu các chị đi làm gái ở Lào Cai. Hai chị không đồng ý thì bọn chúng yêu cầu phải trả tiền chi phí chúng đã bỏ ra trong quá trình đi lại. Chúng ra giá, hoặc cả 2 sẽ bị nhốt, đánh đập, hoặc một trong hai người sẽ phải đi theo chúng một lần làm gái ở Lào Cai trừ nợ cho cả hai. Ở nơi đất lạ, thân cô thế cô, lại không có một đồng mang theo nên chị P. đành giả vờ chấp nhận đi theo chúng lên làm gái ở Lào Cai. Nhưng trong đầu của người phụ nữ này luôn ấp ủ suy tính làm thế nào để cứu thoát được cả 2 chị em khỏi tay của bọn buôn người.
Sáng 23/5, Lan và Vị thuê taxi đưa chị P. lên cửa khẩu Lào Cai để bàn giao cho một người phụ nữ Trung Quốc (chưa rõ danh tính). Cả bọn vào một quán nước trao đổi việc bán chị P. sang động mại dâm bên Trung Quốc. Nghe lỏm được câu chuyện của bọn chúng, chị P. rất lo lắng. Chị quan sát tứ phía, nhìn thấy xa xa là trụ sở Công an phường Phố Mới, TP Lào Cai. Trong đầu chị lóe lên kế hoạch thoát thân cho mình và cả cho chị C. hiện đang bị giữ ở nhà Vị. Khi Vị và Lan bắt ép chị P. sang Trung Quốc với người phụ nữ kia, chị P. giả vờ đồng ý nhưng đưa ra điều kiện: cho chị nói chuyện điện thoại với chị C..
Tưởng "cá đã cắn câu", cho thuận việc, Vị đã lấy điện thoại di động của mình điện cho chị C. và cho hai chị nói chuyện với nhau. Trong câu chuyện, thỉnh thoảng chị P. lại sử dụng tiếng dân tộc Dao của hai người để báo cho chị C. rằng các chị đang bị bọn Vị lừa bán sang Trung Quốc. Chị C. phải tìm cách trốn khỏi nhà Vị và đến trình báo với cơ quan Công an. Sở dĩ chị P. phải báo cho bạn trước, tìm cách trốn, bởi tên Hà vẫn đang ở Quang Bình, nếu chị chạy trốn một mình thì sợ bọn Vị sẽ điện báo cho Hà bắt chị C. lại.
Sau khi điện thoại báo cho bạn, chị P. tìm cách đánh lạc hướng các đối tượng, rồi bỏ chạy thục mạng về phía trụ sở Công an phường Phố Mới. Ba đối tượng buôn người hô nhau đuổi theo. Nhưng chúng đuổi không kịp, vả lại thấy chị P. chạy thoát vào trụ sở Công an phường nên không dám đuổi theo nữa. Về phía chị C., sau khi nhận được tin báo của bạn, cũng đã nhanh chóng tìm cách trốn ra khỏi nhà Vị và tìm đến Công an huyện Quang Bình tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng.
Sau khi nhận được thông tin của các bị hại, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang, các CBCS của Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người đã vào cuộc. Qua lời khai của 2 nạn nhân, các anh đã xác định được đối tượng Hà và Vị. Tuy nhiên, sau khi biết vụ việc không thành, 2 đối tượng này đã trốn khỏi địa phương nên khá vất vả, các trinh sát mới bắt giữ được chúng.
Còn về đối tượng Lan, cả Vị và Hà khai đều chỉ biết sơ sơ nên mất rất nhiều thời gian xác minh, sàng lọc, các trinh sát mới dựng lên được chân dung của Tú bà này. Cao Vạn Lan, tên đối tượng, từng có một đời chồng ở Lào Cai nhưng đã bỏ sang Trung Quốc, cặp với một gã thuộc dân giang hồ từ nhiều năm nay. Lan rất thông thạo địa bàn đất Trung Quốc nên phương án bắt chị ta ở đất bạn là cực kỳ khó khăn. Chính vì thế, theo kế hoạch của Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang, các anh sẽ theo sát thông tin về đối tượng để đón lõng khi chị ta về Việt Nam. Bởi theo nguồn tin của các trinh sát, Lan vẫn thường xuyên liên lạc với một số đối tượng ở Việt Nam để họ tìm, lừa các cô gái trẻ, xinh đẹp sang bán cho chị ta.
Theo đúng kế hoạch này, cuối tháng 6/2013, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được Cao Vạn Lan tại Lào Cai khi chị ta đang trở về để chờ đồng bọn tiếp tục đưa các cô gái khác sang. Theo lời khai của các đối tượng, trong quá trình làm thuê ở Lào Cai, Vị đã quen và được Lan "đặt hàng", mua các cô gái để đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm vói giá 5 triệu đồng, nếu xinh là 6 triệu đồng/cô. Vị nhận lời, tiếp tục liên lạc để "khoán" cho Hoàng Đình Hà, người cùng quê, tìm các cô gái để lừa, nhưng mức tiền công chị ta đã hạ xuống rất thấp: 1 triệu đồng/ cô.
Chiêu thức của Hà là giả làm chủ thầu xây dựng, đến các bản làng thuộc diện vùng sâu, vùng xa của Hà Giang, Tuyên Quang để lừa tuyển phụ nữ đi làm phụ xây ở huyện Quang Bình với mức lương cao. Hai chị Bàn Thị C. và Triệu Thị P. là những nạn nhân ở Tuyên Quang đã rơi vào "bẫy" tuyển phụ xây của bọn Hà, nhưng do nhanh nhẹn, mưu trí, cả hai chị đã thoát được khỏi tay bọn buôn người