Vương và Nguyễn Nhật Trường quen biết nhau từ khi cả hai cùng làm việc tại một cơ sở may túi xách. Sau đó, cả hai tự mở gia công túi xách tại nhà ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
Chiều 24/9/2012, Vương nhờ Lê Thị Kiều Nga (em họ Vương) sang nhà Trường ở kế bên xin sợi chỉ về may túi xách. Khoảng 5 phút sau, chị Nga mang về một sợi chỉ dài khoảng 10m và nói: “Vợ chồng Trường nói sao không đi mua chỉ mà xin hoài”. Vương nghe vậy tự ái nên lấy điện thoại gọi và cãi nhau với Trường.
Sau khi gây nhau qua điện thoại, Vương vẫn còn ấm ức nên cầm kéo và lấy môtô chạy sang nhà Trường. Tại đây, sau một hồi cãi nhau, anh Trường đã bị Vương cầm kéo đâm chết