Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 17/1, Phạm Tuấn Út đang giữ xe tại trước quán cà phê “Bạn và tôi” (nằm trên đường CN6, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thì Phạm Văn Bảy (tự Bảy “gà”) đến đòi “bảo kê” cho quán. Nghe Bảy nói vậy, Út nói quán này là của “đại ca” Mạnh, đồng thời cũng là chủ khách sạn Triệu Phước nằm cạnh quán cà phê nhưng Bảy “gà” vẫn quyết đòi bảo kê.
Tức giận, Út liền lấy dao rượt chém Bảy “gà” khiến người này phải bỏ chạy thoát thân. Đang ở trong khách sạn nghe ồn ào, Mạnh liền bước ra xem thì nghe đàn em kể lại chuyện Bảy “gà” đòi bảo kê. Ngay tức thì, Mạnh lấy khẩu súng Colt 45 lận trong người rồi rủ 5 đàn em đi trên 3 xe máy tìm Bảy “gà” để trị tội. Khi đi đến ngã ba đường CN11 - Lê Trọng Tấn, Mạnh thấy một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trên lề đường nên kêu đồng bọn dừng xe. Mạnh bước xuống hỏi: “Hồi nãy thằng nào đòi bảo kê quán cà phê của tao?”.
Nghe Mạnh lớn tiếng ra vẻ đàn anh, Phạm Văn Thuận (em ruột của Bảy “gà”) liền đứng dậy vỗ ngực: “Tao đòi nè!”. Mạnh không nói thêm câu nào mà móc súng chĩa thẳng vào đầu Thuận bóp cò. Thuận ngã xuống đường, người bê bết máu. Thấy vậy Mạnh cùng một đàn em tên Thành đưa Thuận lên xe chở đến Bệnh viện Đa khoa Cộng Hòa để băng bó vết thương.
Sau khi sơ cứu, Mạnh chở Thuận đi ăn rồi đưa về một khách sạn ở Đồng Nai để ngủ qua đêm. Đến 8h sáng 18/1, Mạnh đưa cho Thuận 500.000 đồng kêu đi xe ôm về nhà. Sau đó, Thuận đã đến cơ quan Công an tố cáo Mạnh bắn mình. Hay tin Công an truy tìm, Mạnh bỏ trốn, ba tháng sau mới bị bắt