Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại Bình Định bởi phương thức gây án táo tợn và được đối tượng chuẩn bị khá kỹ trước khi gây án. Từ trước Tết Nguyên đán năm 2010, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Trần Minh Trí đã bàn bạc và thống nhất với Mai Quang Hiển đến các tiệm vàng ở TP Quy Nhơn để đập tủ kính cướp vàng. Trí và Hiển tới nhiều tiệm vàng và cuối cùng thống nhất với nhau là chọn tiệm vàng Ngọc Thiện Phẩm ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn vì tiệm vàng này vừa lớn vừa không có người bảo vệ và chỉ có 2 vợ chồng chủ tiệm vàng đã ngoài 70 tuổi. Bọn chúng còn đến địa điểm bán sắt phế liệu để mua 1 thanh sắt vụn, cắt nhỏ dùng để rải xuống đường nhằm cản trở những người phát hiện truy đuổi.
Khoảng 19h ngày 28/2, Trí cùng Hiển đi xe môtô 77H3- 9529 mang theo một cây sắt và túi đinh tự tạo đến hiệu vàng Ngọc Thiện Phẩm để cướp vàng. Hiển đứng ngoài chờ, còn Trí vào trong vờ hỏi mua vàng. Lúc này trong hiệu vàng chỉ có 2 vợ chồng chủ tiệm vàng và một người khách, Trí liền lấy cây sắt mang theo đập vỡ tủ kính lấy 13 sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 350 triệu đồng rồi chạy ra ngoài chỗ Hiển đã chờ sẵn tẩu thoát. Sau khi gây án, bọn chúng lên kế hoạch tẩu thoát và tẩu tán số vàng cướp được.
Thế nhưng ngay hôm sau, ngày 1/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Bình Định đã nhanh chóng bắt giữ Trần Minh Trí và Mai Quang Hiển khi tên Hiển đã vào Diên Khánh, Khánh Hoà lẩn trốn, thu hồi toàn bộ số vàng đã bị cướp trả lại cho bị hại