Sạch sinh năm 1963, trú tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, một vùng quê mà người dân chủ yếu làm nghề sông nước. Từ thuở lọt lòng, Sạch đã gắn mình với chiếc mủng lênh đênh trên biển cùng cha mẹ đánh bắt hải sản. Chính vì thế mà hắn đã thuộc lòng từng luồng lạch, con nước, từng vụng, bãi ở miền biển Đông Bắc...
Năm 2002, em gái Sạch lấy chồng ở Trung Quốc trở về thăm nhà. Sau lời dụ dỗ ngon ngọt của em gái, do cuộc sống sông nước quá khó khăn, Sạch và em trai đã đi tìm các cô thôn nữ mới lớn để đưa sang Trung Quốc bán vào các động mại dâm. Anh em nhà Sạch đã hình thành nên một đường dây mua bán phụ nữ khép kín. Có tiền, Sạch càng ham và lao vào con đường phạm tội. Ngày 16/12/2002, Sạch cùng đồng bọn gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Em gái và em trai Sạch lần lượt bị bắt, riêng hắn thì bỏ trốn. Sau một thời gian truy tìm không thành, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đinh Văn Sạch về 3 tội: Bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và mua bán phụ nữ.
Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Sạch là đối tượng cực kỳ thông thạo nghề đi biển. Ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ bỏ đến nơi nào đó thật xa chứ không phải ở gần nơi gây án như vậy. Biển thì bao la, trên vịnh Hạ Long có hơn 1.000 hang động, đây là một lợi thế lớn cho kẻ truy nã. Ở trên biển hắn tha hồ tự do, không có ai hỏi đến nhân thân, lai lịch… Tất cả điều này đều được Sạch tính toán khá kỹ. Chính vì thế mà 12 năm trôi qua, bóng dáng Sạch vẫn bặt vô âm tín.
Cuối tháng 1/2014, khi làm nhiệm vụ ở khu vực biển Vạn Ninh, các trinh sát hình sự của Công an TP Móng Cái đặc biệt chú ý đến người đàn ông lái chiếc thuyền cá cập bến thôn Đông. Người này có vẻ rất lạ, đội mũ lụp xụp, tuy là người bán cá nhưng lại có vẻ kiệm lời như không muốn giao tiếp. Xong việc, anh ta cho thuyền chạy ngay chứ không ngồi lại lai rai như các chủ thuyền khác. Anh ta không phải người xã Vạn Ninh mà ở đâu đến không rõ, chỉ biết tên là Thành. Điều này khiến các trinh sát chú ý.
Từ mối nghi ngờ này, các anh lần giở lại các lệnh truy nã, trong đó họ đặc biệt chú ý tới lệnh truy nã của Đinh Văn Sạch từ năm 2002. Ảnh trong lệnh truy nã cách đây 12 năm, so với người lái thuyền kia thì khác rất nhiều. Đây là một người đàn ông nhỏ thó, nước da sạm đen, dáng hình khắc khổ so với tuổi. Liệu Sạch với anh ta có liên quan gì tới nhau? Điều này đã hối thúc các anh tiến hành xác minh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác minh, các trinh sát xác định người đàn ông lái tàu mang tên Nguyễn Văn Thành là cái tên giả, hắn chính là đối tượng trốn truy nã Đinh Văn Sạch. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an TP Móng Cái, cuộc vây bắt Sạch được vạch ra khá chi tiết. Biết Sạch rất giỏi sông nước, kế hoạch bắt Sạch buộc phải thực hiện trên biển, nhưng tất cả đều phải hết sức bất ngờ để hắn không có đường bỏ trốn.
Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, một tổ công tác gồm 6 trinh sát to, khỏe cùng Công an xã Vạn Ninh đi trên một chiếc thuyền như là dân chài lưới đến vùng biển Vạn Ninh. Khi áp sát vào tàu cá của Sạch thì trên tàu có 3 người đang ngồi chơi, Sạch tưởng là tàu đánh cá bình thường, còn gật đầu mỉm cười vui vẻ. Nhưng thật bất ngờ, đồng loạt 6 người nhảy ào sang, ập vào giữ lấy tay Sạch, hắn sửng sốt tột độ không nói nên lời. Nghe đọc lệnh truy nã, Sạch ngồi phịch xuống, hắn bất ngờ tới nỗi không có một hành động chống trả nào.
Theo lời khai của Sạch thì khi bỏ trốn, anh ta cuống quá trèo vội lên thuyền bỏ đi. Ban đầu định vượt biên, nhưng thấy không khả quan lại thôi. Lang thang nay đây mai đó trên biển, anh ta ngụy trang bằng cách thay tên là Nguyễn Văn Thành, đội mũ lụp xụp, cố tình để râu cho khác. Một thời gian sau không thấy động tĩnh gì, anh ta đi thuyền về nơi mà gia đình đánh bắt hải sản để gặp vợ con. Từ đấy trở đi, con trai thường xuyên mang đồ ăn đến tiếp tế cho anh ta. Sau này không thấy Công an truy tìm, bố con anh ta vẫn đi chung thuyền ra khơi đánh cá. Tuy nhiên, mọi giao dịch chỉ do con Sạch thực hiện.
Đầu năm 2014, Sạch dong thuyền ra đánh bắt ở khu vực biển Vạn Ninh vì đây là vùng biển dồi dào cá, ghẹ. Và hắn không ngờ, nơi đây lại đặt dấu chấm hết cho những ngày lẩn trốn chui lủi của hắn