Khi đến vỉa hè trước tiệm vàng Ngọc Thịnh (đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) chặn đường, sau đó một trong hai thanh niên cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực và cổ của Hồ Thị Lý gây thương tích nặng. Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã tẩu thoát, Hồ Thị Lý được người dân cùng em Duyên và Yến đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng nên Lý đã tử vong sau đó.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐTCA TP đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra, truy tìm thủ phạm đâm nữ sinh viên kể trên.
Vào chiều ngày 9/10, theo lời của ông Hồ Văn Công là cha của nữ sinh Hồ Thị Lý từ Đắc Lắc xuống để làm thủ tục đưa Lý về quê mai táng đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra: Vào 12h trưa ngày 8/10, Lý từ quê Đắk Lắk xuống TP Đà Nẵng học CĐ Bách khoa, đã được 2 người bạn là Duyên và Yến đón về nhà trọ ở hẻm 492 Trưng Nữ Vương.
Cũng theo lời ông Công thì, Lý có cô bạn gái tên Tuyền là một người đồng tính nữ thường lui tới qua lại với Lý khi còn ở nhà. Tuy nhiên khi gia đình ông Công ngăn cản con gái ngao du với Tuyền vì Tuyền đã tìm cách phá không cho Lý học hành. Tuyền đã có hành vi gây gổ với gia đình của Lý tại buổi chia tay khi Lý ra Đà Nẵng nhập học…
Hiện hung thủ gây ra cái chết của nữ sinh Hồ Thị Lý và nguyên nhân của vụ án vẫn được Cơ quan CSĐT CA TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.
Cũng trong ngày 8/10, một vụ việc đâm trọng thương do mâu thuẫn giữa 2 phụ nữ cùng đã xảy ra tại nhà trọ trên đường Mai Am (Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Qua đó vào khoảng 15h45’ngày 8/10, Khoa cấp cứu BV Đà Nẵng đã tiếp nhận một nạn nhân nữ tên Lê Thị Mỹ Duyên (25 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận trong tình trạng bị một vết đâm thấu ngực trái.
Theo lời chị Lê Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi) em ruột của nạn nhân thì: “Cách đây 3 ngày, Hạnh và một chị tên Giàu (khoảng 25 tuổi), ở trọ bên cạnh phòng Hạnh đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Đến khoảng 15h30 chiều ngày 8/10, sau khi phụ giúp chị gái bán hoa tươi trong chợ Đống Đa xong, Hạnh về phòng trọ thì bị Giàu tiếp tục chửi bới và đe dọa. Sợ quá, Hạnh gọi điện cho chị gái chạy qua để giúp đỡ. Khi chị Duyên chạy qua thì giữa Duyên và Giàu cãi cọ. Giàu chạy về phòng lấy dao và quay lại đâm vào ngực chị Duyên rồi bỏ trốn.Vụ việc hiện cũng đang được công an điều tra làm rõ