Truy nã tội phạm bằng… bưu thiếp

Cơ quan Cảnh sát Hình sự châu Âu  gửi bưu thiếp điện tử (E-card) cho đích danh kẻ tội phạm, kèm lời nhắn nhủ đậm chất hài hước nhưng lại trở thành phong trào giúp cảnh sát bóc trần chân tướng kẻ phạm tội đang ẩn náu.

Song song với việc đăng tải danh sách những tên tội phạm bị truy nã gắt gao trên trang web eumostwanted.eu, Cơ quan Cảnh sát Hình sự châu Âu (Europol) với trụ sở đặt tại thành phố The Hague (Hà Lan) còn áp dụng một hình thức truy tìm hữu hiệu khác: gửi bưu thiếp điện tử (E-card) cho đích danh kẻ tội phạm, kèm lời nhắn nhủ đậm chất hài hước nhưng lại trở thành phong trào giúp cảnh sát bóc trần chân tướng kẻ phạm tội đang ẩn náu.

Như trong ảnh là tấm bưu thiếp gửi đến tên Farouk Hashi, kẻ bị tòa án Pháp kết án vắng mặt 20 năm tù cuối năm 2009 về tội cướp có vũ trang, có thể đang lẩn trốn tại Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Lời nhắn ghi: "Farouk thân mến, bạn thừa biết rằng cuộc sống ở Pháp là ngọt ngào nhất. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở về nhà. Cảnh sát chúng tôi luôn nhớ bạn". Bên trái bưu thiếp vẽ hình một người đàn ông đứng cạnh tháp Eiffel, trên tay cầm tấm bảng với dòng chữ "Hãy trở lại!", tay kia là chiếc bánh mì que - ẩm thực Pháp tiêu biểu, còn dưới chân là chai rượu champagne Bordeaux ngon nức tiếng

Hình thức gửi E-card truy nã tội phạm được Europol áp dụng từ đầu năm 2016. Tính đến nay cảnh sát đã lùng bắt được 36 tên, trong đó 11 tên do cư dân mạng cung cấp thông tin. Vụ mới nhất xảy ra vào ngày 4-8 vừa qua, khi một tên trùm mafia người Italia bị phát giác trong vỏ bọc nhân viên một quán bar ở Amsterdam. Kẻ tội phạm lập tức bị cảnh sát Hà Lan vây bắt bàn giao cho  Europol, trước khi bị dẫn độ về Italia xét xử theo lệnh truy nã.

Q.Phú (theo Daily Mirror)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.