23h ngày 16/10/2010, anh Nguyễn Ngọc Quốc (SN 1972; quê quán TP Vĩnh Long; tạm trú đường Đề Thám, quận 1, TP HCM), tài xế taxi của Hợp tác xã 27-7 đang đậu xe Inova biển số 52Z-7873 chờ khách tại giao lộ Đề Thám - Bùi Viện (quận 1) thì có hai thanh niên trông khá lịch sự, áo bỏ vào quần, một người cầm trên tay quyển sách Anh văn, người kia cầm điện thoại di động loại đắt tiền tiến đến thuê taxi đi cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) với giá thoả thuận là 750.000 đồng.
Sau khi lên xe, hai vị khách này yêu cầu anh Quốc dừng lại ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (quận 1) đón thêm hai người đàn ông nữa để cùng lên xe đi. Trên trường đi, qua cách nói chuyện, bốn vị khách này thể hiện mình là những người giàu có ở TP HCM sang Campuchia đánh bạc cốt là để giải trí nên anh Quốc chẳng nghi ngờ gì. Thậm chí khi xe vừa qua khỏi thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh) khoảng 1km các vị khách này còn yêu cầu dừng xe ăn tối và "chiêu đãi" luôn bác tài. Thế nhưng khi xe tiếp tục lăn bánh về hướng Mộc Bài độ chừng 6km thì chúng hiện nguyên hình là những tên cướp hung hãn, táo bạo.
Anh Quốc kể: "Bỗng dưng tên ngồi giữa ở băng ghế sau chồm lên phía trên rồi lệnh: Mày tấp xe vào lề ngay, la là tao bắn bể sọ! Tôi quay lại thì thấy khẩu súng ngắn đen ngòm chỉa vào đầu mình. Cùng lúc đó, hai tên còn lại ngồi phía sau cũng chồm lên gí dao vào cổ tôi". Anh Quốc tấp xe vào lề thì bị tên cầm súng đánh báng súng vào đầu chảy máu rồi cùng hai tên kia lôi anh Quốc ra băng ghế sau, tên ngồi trước nhảy sang cầm lái. Chúng trói chân tay anh Quốc lại bằng dây dù rồi kéo ra phía sau nhét xuống sàn xe. "Mày nằm im ở đây chút nữa tụi tao sẽ xử" - Một tên lạnh lùng nói. Anh Quốc van xin: "Các anh có lấy gì thì lấy để em sống còn nuôi con nhỏ". Anh Quốc vừa dứt lời chúng lấy quyển sách Anh văn nhét vào miệng anh Quốc rồi dùng băng keo quấn lại. Khoảng 20 phút sau, chúng lấy chai nước suối trong đó có ít nước màu trắng mở miệng anh Quốc đổ vào nhưng anh Quốc đã phun ra chỉ còn uống một ít. Tuy không bị gì nhưng sau đó ít phút anh Quốc giả vờ ngấm thuốc nằm bất động, lúc này là vào khoảng 1h3O’ ngày 17/10.
| Nạn nhân Nguyễn Ngọc Quốc viết lời khai tại cơ quan Công an. |
Xe tiếp tục lăn bánh khoảng hơn 1 giờ nữa thì anh Quốc nghe bọn chúng bàn tán sẽ quăng xác anh Quốc xuống đường. Chính vì vậy mà khi xe vừa ngừng bánh, anh Quốc cố nín thở, người mềm nhũn như đã chết để bọn chúng khiêng anh ra khỏi xe quăng xuống đường.
Trước khi rút lui, một tên trong bọn chúng còn dùng chân đạp mạnh vào người anh Quốc để kiểm tra nhưng anh Quốc vẫn cố chịu đựng. Xe vừa lăn bánh anh Quốc tri hô "cướp" nhưng vì lúc này đã 3h sáng nên chẳng có ai can thiệp. Anh Quốc cố đứng dậy thì dây trói chân bị bung ra nên anh đi bộ được khoảng 100m thì gặp hai anh Nguyễn Thanh Lâm và Nguyễn Văn Em là người dân địa phương giúp cởi trói. Lúc này anh Quốc mới biết đây là khu vực nghĩa trang Gò Dưa nằm trên địa bàn Khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức và đã đến Công an phường Bình Chiểu trình báo vụ việc.
Theo anh Quốc khai báo, ngoài chiếc xe Inova, bọn cướp còn lấy của anh số tài sản gồm 1 điện thoại di động, 2 nhẫn vàng, 1 bóp da trong đó có 700.000 đồng, 50 đô la Hồng Kông, 540 bat, 1 thẻ ATM… Tổng cộng số tài sản mà anh bị cướp ước khoảng 530 triệu đồng. Đặc biệt, do giấy tờ xe cũng bị bọn cướp lấy nên rất có thể bọn chúng đã bán chiếc xe này cho ai đó mà người mua không biết là đồ gian.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM rất mong ai đã "lỡ" mua chiếc xe nói trên cần liên lệ với Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh (điện thoại 08.38387414) để được giải quyết nhằm tránh những hệ quả phức tạp về sau