Sáng 4/5, đối tượng Nguyễn Quang Đông (22 tuổi, trú tại thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) - kẻ gây ra vụ cướp taxi liều lĩnh vào đêm 3/5- đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Cự Khối, quận Long Biên (Hà Nội) đã thu giữ được con dao là tang vật của vụ cướp, đồng thời đang hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
21h15 ngày 3/5, như thường lệ tổ công tác của Công an phường Cự Khối do Trung tá Nguyễn Văn Trung phụ trách, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến giao thông. Khi đến khu vực tổ 4, họ nhận được thông tin của quần chúng về vụ cướp xe taxi…
Một mặt hướng dẫn người bị hại là lái xe taxi hãng Thanh Nga đến Công an phường Cự Khối trình báo, mặt khác tổ tuần tra phối hợp với gần 100 người gồm quần chúng và dân quân bảo vệ, tổ chức vây ráp, theo hướng bỏ chạy của tên cướp. Khoảng 45 phút sau đó, Trung tá Trung phát hiện ánh đèn xe máy le lói ở trên đường đê, có nhiều dấu hiệu nghi vấn… Ngay lúc đó, anh đã nhích ga, chặn đầu chiếc xe nghi vấn và yêu cầu đối tượng về trụ sở làm rõ.
Cùng thời điểm này, tại trụ sở Công an phường Cự Khối, Thiếu tá Tô Anh Dũng, Trưởng Công an phường và các cộng sự cũng tập trung lấy lời khai của người bị hại. Trong tâm trạng hoảng loạn, anh Trần Văn Tỉnh, lái xe hãng taxi Thanh Nga, hiện đang tạm trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) kể lại:
21h ngày 3/5, anh Tỉnh điều khiển xe ôtô đến chợ Lĩnh Nam thì có một nam thanh niên mặc quần bò, áo đen và đội mũ màu đen bắt xe, thuê chở về phường Cự Khối. Trên đường đi, người này luôn miệng nói chuyện khiến quãng đường có phần ngắn lại. Theo yêu cầu của khách, khoảng 15 phút sau đó, anh Tỉnh chở anh ta đến khu vực phường Cự Khối. Lúc này, người thanh niên yêu cầu anh Tỉnh điều khiển xe vào một con đường nhỏ, trên cánh đồng không có đèn…
Anh Tỉnh làm nghề lái xe taxi nhiều năm, cũng đã một vài lần được tập huấn về việc đảm bảo an toàn trong việc đi xe nên rất cảnh giác. Vì thế, anh đã khéo léo từ chối, đồng thời chủ động điều khiển xe ôtô quay ngược trở lại. Đúng lúc này, đối tượng dùng dao dí vào cổ anh Tỉnh và nói: Ngồi im! Anh Tỉnh vừa van xin, vừa dùng tay giữ chặt bàn tay đang cầm dao của tên cướp, đẩy mạnh hắn ra phía sau, tay còn lại mở cửa, chạy ra ngoài. Chiếc xe ôtô mất lái đã đâm vào một gốc cây…
Quá hoảng loạn, anh Tỉnh vừa chạy vừa hô: “Cướp, cướp”, rồi chạy vào một chiếc lán của người dân ở giữa cánh đồng. Tên cướp cầm dao đuổi theo anh Tỉnh một đoạn thì bỏ chạy ngược lại về phía cánh đồng. Anh Tỉnh sau phút hoảng loạn đã quay lại vị trí của chiếc xe ôtô bị nạn…
Các đối tượng nghi vấn sau đó được tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường Cự Khối. Tại cơ quan Công an, danh tính của cả hai đã được làm rõ gồm Vương Đình Hòa (22 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Quang Đông (22 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm). Sau khi nhận diện, anh Tỉnh khẳng định Đông là đối tượng gây ra vụ cướp xe taxi trên. Tối 3/5, Đông đã lên kế hoạch hành động… Vì có người anh rể sinh sống ở phường Cự Khối nên Đông thông thuộc đường đi, lối lại ở khu vực này và đã chọn khu vực tổ 4 làm địa điểm gây án. Khi người bị hại hô cướp, Đông sợ bị phát hiện cũng vội bỏ chạy. Trên đường đi, Đông đã cởi bỏ chiếc áo và mũ để thay đổi đặc điểm nhân dạng đồng thời gọi điện thoại và hướng dẫn cho Hòa đến đón Đông… không ngờ đã bị phát hiện và bắt giữ