Ba mươi năm đã trôi qua nhưng Nguyễn Đình Nhu vẫn nhớ như in buổi tối định mệnh ấy. Chỉ vì một phút nóng giận mà cuộc đời của ông đã đi theo một ngã rẽ khác… Theo lời tâm sự của ông Nhu thì trước đây ông từng là bộ đội. Khoảng đầu năm 1984, ông đang ở đơn vị thì nghe thông tin về việc mẹ đẻ và em dâu có sự xích mích, va chạm. Em dâu ông đã có những hành động và lời nói xúc phạm đến mẹ ông… Khi nghe tin ấy, ông định bụng chờ dịp nghỉ phép sẽ nói chuyện phải trái với em.
Đúng vào dịp đó, ông cũng được cắt phép về thăm nhà. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, ông nghe thấy tiếng chửi bới của em dâu ở nhà liền kề, liền nói với vợ sang xem như thế nào, lúc đó vào khoảng 21h ngày 23/3/1984 (địa điểm tại thôn Phú Long, xã Phú Lộc, huyện Phong Châu (cũ) nay là khu 1, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Khi ấy, em dâu của ông là chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1961, cùng trú tại khu 1, xã Phú Lộc) trong cơn tam bành đã có những lời nói chẳng mấy dễ nghe. Khi ông Nhu can ngăn thì chị Hậu càng chửi bới và có những hành động thật khiếm nhã khiến ông Nhu cảm thấy bị xúc phạm. Không kiềm chế được, ông Nhu vớ lấy dao liềm chấu hình cung để tại hiên nhà chị Hậu, bổ vào phần bụng phía bên trái chị Hậu làm chị Hậu bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Do vết thương nặng, chị Hậu đã tử vong. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, tổ chức khám nghiệm tử thi, Công an huyện Phong Châu cũ kết luận: Nạn nhân bị đứt 3/4 ruột non. Về phần ông Nhu, sau khi gây ra vụ án trên đã bỏ trốn. Ngày 30/3/1984, Công an huyện Phong Châu (nay là Công an huyện Phù Ninh) quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Nhu về hành vi giết người. Ngày 2/4/1984, Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Đình Nhu.
Ngày 13/6/2014, Công an huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước đã bắt được Nguyễn Đình Nhu. Ngày 13/6/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Ninh quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 03, quyết định phục hồi điều tra bị can số 05 đối với bị can Nguyễn Đình Nhu về tội giết người