Theo điều tra, chiều 27/11/2009, Thương đi lang thang trên địa bàn quận 2. Khi đến trước chùa Huệ Nghiêm (thuộc phường Bình Khánh) thì y phát hiện xe máy BKS: 53X9-1753 của bà Nguyễn Ngọc N. (57 tuổi, ngụ quận 2) đang dựng trong khuôn viên chùa, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa.
Quan sát thấy không có ai, Thương liền trộm chiếc xe gắn máy rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi chiếm đoạt chiếc xe trên, Thương đem xe cho một người quen là Lê Ngọc Long (ngụ quận Thủ Đức) sử dụng. Hơn sáu tháng sau, trong lúc hết tiền tiêu xài Thương liền nảy sinh ý định gặp bà N để vòi tiền và lấy giấy tờ chiếc xe máy trên để dễ dàng đem bán.
Ngày 27/5, Thương tìm đến nhà bà N. tự xưng là Công an Bình Dương và thông báo biết được tung tích chiếc xe máy của bà N. mất trộm. Chiếc xe này hiện đang lưu hành ở Bình Dương. Nếu bà N. muốn lấy lại xe phải giao cho Thương 400 ngàn đồng và toàn bộ giấy tờ xe. Thấy người xưng danh là "công an" có dáng dấp khả nghi, bà N. đã đến Công an quận 2 trình báo và Thương bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan Công an, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội