Trước đó, khoảng 10h45' ngày 26/5, trong lúc tuần tra trên đường Tôn Đức Thắng, phường 5, TP Sóc Trăng, Đội tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đường bộ - Công an Sóc Trăng, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe môtô BKS 83S1-9645 chạy quá tốc độ. Lập tức Đại úy Nguyễn Quốc Hưng - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát, chỉ đạo dừng xe của hai đối tượng này.
Thay vì chấp hành, hai đối tượng rồ ga tăng tốc bỏ chạy. Được lệnh chỉ huy của đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, các chiến sĩ tuần tra dùng xe môtô đuổi theo. Đến gần chợ Trường Khánh, các chiến sĩ CSGT đuổi kịp. Chưa kịp trình giấy tờ, một trong hai đối tượng nhảy xuống xe bỏ trốn. Đối tượng còn lại không trình được bất kỳ giấy tờ gì và bất ngờ móc ví đưa 300.000 đồng cho các chiến sĩ để bỏ qua các lỗi vi phạm. Đội tuần tra kiểm soát tạm giữ số tiền này và lập biên bản.
Khi quan sát ổ khóa xe của đối tượng này rộng hơn bình thường, Đại úy Nguyễn Quốc Hưng gọi điện thoại về Phòng CSGT đường bộ, nhờ đồng đội truy tìm chủ sở hữu. Biết được chiếc xe này do anh Trần Chí Kiệt ở Công ty TNHH Trần Liên Hưng đứng tên, Đại úy Nguyễn Quốc Hưng điện báo lãnh đạo Phòng để thông báo cho Công ty Trần Liên Hưng biết. Khi doanh nghiệp kiểm tra thì đúng là chiếc xe môtô của anh Kiệt để trước cửa công ty đã không cánh mà bay.
Vụ việc nhanh chóng được báo đến lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng và Công an phường 5. Ngay sau đó, tên này được đưa về trụ sở Công an phường 5. Tại đây, đối tượng khai là Trần Anh Hà (26 tuổi, quê Nghệ An). Hỏi đồng bọn, tên Hà ngoan cố khai không biết, chỉ nói ngắn gọn mới xuống Sóc Trăng "ăn hàng".
Khoảng 10h cùng ngày, Hà và đồng bọn đảo quanh trước cửa một doanh nghiệp ở đường 3-2, phường 1 (TP Sóc Trăng) để tìm "hàng". Lợi dụng lúc không ai để ý, Hà và đồng bọn đã dùng chìa khóa vạn năng để mở khóa trộm xe, rồi phóng nhanh về hướng Đại Ngãi để tẩu thoát, song nhờ cảnh giác của các chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ - Công an Sóc Trăng, y đã sa lưới. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ