Ngày 26/8, Công an phường Yên Phụ và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã triệt xóa một băng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp. Bước đầu, 7 đối tượng trong số này đã bị bắt. Điều đáng nói, bọn chúng đều còn rất trẻ, đều thuộc thế hệ 9X, cùng từ các tỉnh xa về Hà Nội và gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản hết sức nhức nhối…
Cầm đầu băng siêu trộm này là Nguyễn Thế Anh, 19 tuổi, trú tại Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương. Ban ngày chúng ngồi tụ tập ở quán net, ăn, ngủ và chơi game. Bắt đầu từ 22h, chúng rời quán, chia 2 đứa một cặp và bắt đầu đi "ăn hàng".
Chúng tỏa đi khắp các ngóc ngách ở Hà Nội, thấy ở đâu sơ hở thứ gì là chúng chôm hết. Tất cả thượng vàng hạ cám, từ những thứ đắt tiền như điện thoại, máy tính, xe máy, các phụ tùng ôtô cho đến sắt vụn ngoài đường…, chúng đều lấy sạch. Đến 5h thì chúng rút về đem những thứ lấy được bán cho các hiệu cầm đồ, sau đó toàn bộ tiền lại "cống" vào quán net và các dịch vụ ăn uống khác.
Sau một thời gian xác minh nhóm đối tượng này, nghiên cứu phương thức hoạt động của chúng, 23h ngày 25/8, một tổ công tác Công an phường Yên Phụ và Công an quận Tây Hồ đã tỏa đi các ngả, quyết tâm triệt xóa băng trộm nhức nhối này. Đến 1h ngày 26/8, 7 đối tượng trong nhóm này đã bị bắt.
Khai tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng cho biết, chúng không thể nhớ đã gây ra tổng cộng bao nhiêu vụ trộm cắp tài sản nữa. Vì chúng trộm cắp rất nhiều, nên chúng thường bán tống tháo những đồ đó một cách rẻ mạt. Ví như vụ chúng lấy trộm chiếc xe máy Viva trên địa bàn quận Tây Hồ, cả bọn đem đến một hiệu sửa chữa xe máy bán với giá 700.000 đồng. Có lần lấy được chiếc xe Dream, vì không nổ được xe nên chúng đem bán sắt vụn với giá 300.000 đồng. Những đôi gương ôtô, cần gạt nước của những chiếc "xế hộp" đắt tiền có giá hàng triệu, nhưng khi đem ra chợ giời, chúng chỉ bán 200.000 đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của những đối tượng trên, liên hệ với Công an phường Yên Phụ, hoặc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ để được làm rõ