Ngày 6/4, Công an huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn A Bỉnh, 25 tuổi, trú tại bản U Ma, xã Thum Lũm, huyện Mường Tè, về hành vi giết người; tang vật thu giữ: 2 khẩu súng tự chế và 1 dao nhọn.
Trước đó, ngày 7/2, Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo việc chị Lù Thị Linh, ở bản Nà Tăm 3, xã Nà Tăm, huyện Sìn Hồ, bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng súng kíp bắn vào bụng khiến chị bị thương nặng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ tiến hành điều tra. Qua xác minh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng dùng súng kíp bắn chị Lù Thị Linh chính là Tẩn A Bỉnh (chồng chị Linh). Sau 2 tháng điều tra, Công an huyện Sìn Hồ đã bắt được đối tượng Bỉnh khi đang lẩn trốn.
Tại cơ quan điều tra, Bỉnh khai nhận, do nghi ngờ vợ khi làm việc tại TP Lai Châu có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên Tẩn A Bỉnh đã lấy trộm súng kíp của Trưởng bản Nà Tăm 3 rồi đến cạnh lán nhằm bắn thẳng vào chị Linh. Ngay sau khi gây án, Bỉnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, chị Linh được mọi người kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu nên đã giữ được tính mạng.
Được biết, trước đó, vào ngày 2/2 (tức mùng 3 Tết), cũng vì ghen và nghi ngờ chuyện vợ ngoại tình, Bỉnh đã đánh chị Linh và đốt nhà của 2 người.
Mặc dù trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã thường xuyên xuống địa bàn thu hồi và tuyên truyền về tác hại của súng săn tự chế. Tuy nhiên, vì nhận thức hạn chế cùng với tính cố hữu trong phong tục lạc hậu nên “nỗi đau mang tên súng tự chế” vẫn chưa được loại bỏ