Ngày 2/12, Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Huy Hà, 23 tuổi, trú tại xã Liên Châu (Vĩnh Phúc) về tội trộm cắp tài sản. Hà chính là đối tượng vừa gây ra vụ trộm cắp hơn 10 ngàn USD của một Việt kiều Mỹ.
Vụ việc được phát hiện vào sáng 30/11. Bị hại là Vũ Văn Truyền, 45 tuổi, Việt kiều Mỹ. Thời điểm này, ông Truyền đang về nhà vợ là Nguyễn Thị Hằng, trú tại thôn Nhật Chiêu 2, xã Liên Châu. Số tiền 10.650 USD của ông Truyền bị mất để trong va ly cuối giường ngủ của vợ chồng ông. Khi gia đình thức dậy thì phát hiện chiếc va ly đã bị mở ra và vứt chỏng chơ tại sân, cạnh giếng nước, số tiền để trong đó đã "không cánh mà bay". Họ đã báo cho Công an xã Liên Châu, sau đó vụ việc được thông báo cho Công an huyện Yên Lạc.
Trong quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, Công an huyện Yên Lạc thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Đỗ Huy Hà, con riêng của chị Hằng.
Được biết, chị Hằng đã có 1 đời chồng và 2 đứa con riêng. Khi tái giá với ông Truyền, chị về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Nhật Chiêu 2, còn Hà ở với ông bà nội tại thôn Nhật Chiêu 3. Khi lấy lời khai của những người trong gia đình chị Hằng, các điều tra viên đã phát hiện Hà có nhiều nghi vấn. Hà bỏ học từ năm lớp 8 và nghiện lô đề. Theo dư luận cho biết, hiện anh ta đang nợ các chủ lô đề số tiền lên đến khoảng 80 triệu đồng.
Trước đây, Hà rất ít sang thăm mẹ và ông bà ngoại. Từ khi ông Truyền về, anh ta thường xuyên sang chơi. Ông Truyền đã cho Hà 300 USD làm quà, nhưng số tiền này xem ra không thấm gì so với thói nghiện cờ bạc và món nợ quá lớn của anh ta. Chính Hà là người sáng sớm 30/11, phát hiện ra vụ trộm đầu tiên và hô hoán cho mọi người thức giấc.
Từ những nghi vấn trên, Công an huyện Yên Lạc đã triệu tập Đỗ Huy Hà lên để đấu tranh, làm rõ. Sau 2 tiếng, với chứng cứ và lý lẽ đấu tranh của các điều tra viên, Hà đã thừa nhận gây ra vụ trộm hơn 10 ngàn USD của bố dượng. Sau khi lấy được 10.650 USD, Hà mang về nhà ông nội, chia thành nhiều khoản nhỏ, đem giấu ở nhiều nơi.
Đến khoảng 7h cùng ngày, do muốn chứng tỏ mình vô can, Hà giả vờ đi sang nhà ông ngoại chơi. Lúc này, mọi người vẫn đang ngủ. Hà vờ hô hoán có trộm và chỉ cho mọi người thấy chiếc va ly của ông Truyền vứt ở sân... Công an huyện Yên Lạc đã thu hồi được toàn bộ tang vật vụ án