Anh Đỗ Văn Huân, 46 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, đi du lịch cùng đoàn, nghỉ tại phòng 205, khách sạn Thành Đạt, 86 Trần Phú (Nha Trang), khoảng 17h45', ngày 27/6, sau khi đi tắm biển về, mở khóa vào phòng, thì phát hiện mất 1 túi xách đựng tư trang cá nhân để trong phòng. Trong túi có 53 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, cùng nhiều giấy tờ.
Hầu hết các trường hợp bị trộm như trên đều xảy ra với các khách đi theo đoàn, kẻ gian thường ra tay vào lúc khách đi gần, như đi tắm biển, đi ăn, không mang theo tiền bạc, tài sản cá nhân, mà bỏ lại trong phòng khách sạn. Lúc đó chúng mới vào phòng thực hiện vụ trộm. Ở vụ trên và một số vụ tương tự, các khách sạn thường có sự sơ hở, mất cảnh giác như: khách sạn không có camera theo dõi, lễ tân thường không làm hết chức trách quy định, không nhớ hết mặt khách, không kiểm tra khi khách lấy chìa khoá phòng, nên lễ tân có thể trao chìa khóa phòng cho đối tượng trộm cắp.
Đang là cao điểm du lịch ở Nha Trang, các du khách và nhất là nhân viên khách sạn, cần phải nâng cao cảnh giác, lễ tân phải làm đầy đủ quy trình quản lý khách mới ngăn ngừa được nạn trộm cắp, giúp cho du khách có kỳ nghỉ vui vẻ