Đây là khu vực giáp ranh giữa Hưng Yên và Hải Dương, địa bàn xa dân cư, ít người qua lại nên việc nắm tình hình gặp nhiều khó khăn. Hằng ngày, các đối tượng đánh bạc thành 2 ca, ban ngày từ 13h30' đến 16h30', buổi tối từ 20h30' đến 12h. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng lập nhiều "chốt" canh gác, bảo vệ. Các "chốt" này nằm cách "sới" khoảng 500m, trên con đường độc đạo, có thể phát hiện bất cứ di biến động nào quanh khu vực. Chính vì vậy, công tác trinh sát phải đặc biệt bí mật, không để đối tượng phát hiện. Theo đó, hằng đêm, khi các đối tượng giải tán (khoảng 12h đêm), cũng là lúc các trinh sát làm việc.
Dưới giá rét, Thượng tá Nguyễn Văn Mừng, Trưởng phòng PC52 cùng đồng đội đến tận bến, xuống tận thuyền, vẽ sơ đồ hiện trường để vạch kế hoạch đấu tranh. Nghe anh em báo cáo, "chất" lính của người từng nhiều năm làm Cảnh sát hình sự trỗi dậy, Đại tá Bùi Ngọc Phi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp trinh sát, nắm tình hình, bởi anh hiểu khi mình sát sao, nắm chắc tình hình thì việc chỉ đạo phá án sẽ hiệu quả hơn.
Ba mũi giáp công phá án
Sau khi nắm chắc được tình hình, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Trưa 27/1, cán bộ, chiến sỹ Phòng PC52 và Phòng Cảnh sát bảo vệ, cơ động đồng loạt triển khai. Mũi thứ nhất do Thượng tá Nguyễn Văn Mừng, Trưởng phòng PC52 chỉ huy, có nhiệm vụ bí mật áp sát thuyền, trực tiếp khống chế, bắt giữ các đối tượng đánh bạc. Mũi thứ 2 do Thượng tá Tạ Đình Thược, Trưởng phòng PC65 chỉ huy đảm đương trách nhiệm bao vây thuyền, hỗ trợ mũi 1 bắt đối tượng. Mũi thứ 3 do Trung tá Hoàng Văn Khanh, Phó trưởng Phòng PC65 chỉ huy ém ở bên kia sông, phía bờ tỉnh Hải Dương để "đón lõng" các đối tượng nhảy xuống sông.
Ngoài ra, một tổ công tác nữa do Trung tá Nguyễn Quốc Bình, Phó trưởng Phòng PC52 chỉ huy làm nhiệm vụ bắt giữ các đối tượng cảnh giới, quản lí xe cộ, phương tiện phục vụ chiến đấu. Xác định chắc chắn các đối tượng sẽ nhảy xuống sông chạy trốn, có thể nguy hiểm đến tính mạng nên Đại tá Bùi Ngọc Phi đã yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác của Trung tá Khanh đem theo 30 áo phao và một số quần áo khô vừa để anh em mặc khi truy bắt đối tượng dưới sông, vừa cứu vớt, giúp đỡ các đối tượng.
Đúng kế hoạch, 12h trưa 27/1, Ban chuyên án đã triệu tập lực lượng. Để đảm bảo bí mật, ngoài các tổ trưởng được biết kế hoạch, chỉ khi lên xe cán bộ, chiến sỹ mới biết nhiệm vụ cụ thể của mình. Vượt qua mấy mảnh ao của nhà dân, tổ công tác của Thượng tá Mừng bí mật áp sát hiện trường. Bị bất ngờ, hơn 30 đối tượng bị bắt tại chỗ, khoảng 30 đối tượng cuống cuồng lao xuống sông định trốn. Lập tức, tổ công tác của Trung tá Khanh cũng lao theo, bắt giữ từng đối tượng.
Dưới cái rét, trong khi đang ngồi đánh bạc, không có sự chuẩn bị nên khi nhảy xuống sông, nhiều đối tượng bị chuột rút chới với giữa dòng nước. Rất may, do đã chuẩn bị kỹ càng nên lực lượng chức năng đã lần lượt đưa được các con bạc vào bờ. Các đối tượng tự bơi được sang bờ phía Hải Dương, cũng bị bắt giữ. Tổng cộng, Công an Hưng Yên đã bắt giữ 64 đối tượng, thu 303 triệu đồng, 1 két sắt, bảng vị, bát đĩa sứ và các tang vật khác liên quan.
Những chuyện không có trong hồ sơ
Có lẽ cán bộ, chiến sỹ tham gia vụ án không bao giờ quên được cái rét cắt thịt khi phải lao mình xuống dòng nước để cứu các đối tượng đánh bạc và những chuyện không thể ghi trong hồ sơ vụ án. Khoảng 30 đối tượng gần như đồng loạt nhảy xuống sông, trong đó có cả phụ nữ nên anh em trinh sát phải lao xuống theo. Sau khi quần nát cả khúc sông, kiểm tra lại, thấy không còn đối tượng vùng vẫy nữa, các trinh sát định lên bờ. Vừa lúc đó, trong đám bèo ở gần giữa sông có sóng nước nhẹ.
Đoán rằng có người đang nấp dưới đám bèo, các trinh sát vội vàng bơi lại. Quả không ngoài dự đoán của các anh, một nam thanh niên to khỏe gần như cứng đờ giữa dòng nước. Tổ công tác vội đưa anh ta lên bờ. Do ở dưới nước quá lâu nên anh ta bị cảm lạnh, bất tỉnh. Các trinh sát vội sơ cứu, thay quần áo khô, ủ ấm cho anh ta rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cấp cứu tích cực, đối tượng đã khỏe lại, khai tên là Nguyễn Viết Nên, 41 tuổi, trú ở Ninh Giang, Hải Dương. Khi tỉnh dậy, Nên không ngớt lời cảm ơn các cán bộ Công an đã cứu mạng anh ta.
Một trường hợp khác cũng khá hi hữu. Đó là một phụ nữ có mặt trong sới bạc, được xác định là "cán bộ tín dụng", tức là chuyên đem tiền cho con bạc vay lãi suất cắt cổ. Khi thấy lực lượng Công an, cô này cũng theo đồng bọn nhảy xuống sông hòng chạy thoát, không nghĩ đến việc mình đang trong kỳ "đến tháng". Khốn nỗi, không biết bơi nên cô ta chới với giữa dòng nước xiết. Được cứu lên bờ, khi các trinh sát đưa quần áo khô cho thay, cô ta liền nghĩ ra mưu kế đổ tội cho cán bộ Công an bằng cách kêu là mình có thai, do nhảy sông nên bị sảy. Lập tức, một tổ công tác đưa cô này đến bệnh viện siêu âm. Khi các bác sĩ khẳng định không có thai, cô ta tẽn tò nhờ cán bộ mua giúp đồ phụ nữ…
Ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, làm rõ, trong đó xác định đối tượng tổ chức đánh bạc là Bùi Văn Sáng, 36 tuổi, và chủ tàu kiêm thu tiền hồ của các đối tượng là Hà Văn Thắng, 39 tuổi, đều ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương