Theo điều tra, ngày 7/3, Đức và Sơn đến thị trấn Kế Sách “kiếm ăn”. Khi đến gần chùa Hải Phước, thấy xe mô tô BKS 83F8-6843 đang đậu cặp bên chùa, Đức xuống xe mở cổng chùa lấy xe rồi cả hai chạy về tiệm sửa xe của Diệu bán được 1,2 triệu đồng. Sơn, Đức chia nhau mỗi tên 500.000đ, còn Diệu được 200.000đ. Ăn quen mùi, ngày 25/3, Đức và Sơn lại rủ nhau đi “thổi” xe. Khi đến trường Tiểu học thị trấn Kế Sách, thấy xe mô tô BKS 83C1-07796 đậu ở công viên gần trường, Đức nói với Sơn “có hàng”. Vừa nói xong, Đức nhảy xuống dùng “đoản” bẻ khóa chiếc xe trên chạy về cho Diệu bán được 1,2 triệu đồng.
Ngày 26/3, Đức đi bộ xuống chợ Kế Sách, khi đến Công ty Phương Nam thì thấy xe mô tô BKS 83C1-029.85 đậu trong dãy nhà trọ không có ai giữ nên Đức vào bứt dây dẫn điện nổ máy xe chạy về huyện Mỹ Xuyên cầm cho một tiệm cầm đồ với giá 3 triệu đồng. Lần cuối , vào ngày 29/3, Đức, Sơn lại rủ nhau xuống thị trấn Kế Sách kiếm “hàng” nhưng không có nên cả hai chạy xe về phía trụ sở UBND huyện Kế Sách. Tại đây, phát hiện xe mô tô BKS 83C1-005.49 không người giữ. Lần này Đức nói với Sơn “Mấy lần trước lần nào tao cũng lấy, lần này mày vào lấy đi”. Vậy là Sơn vào lấy xe chạy về Sóc Trăng giao cho Diệu bán được 1,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài…
Liên tục chưa đầy 1 tháng xảy ra 4 vụ mất xe, khiến cho Công an huyện Kế Sách như “ngồi” trên lửa. Tất cả các trinh sát được tung khắp nơi truy tìm manh mối. Đến nửa đầu tháng 4/2013, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thủ phạm vụ trộm bị phát hiện. Công an huyện Kế Sách đã bắt Đức và Sơn, riêng Diệu bỏ trốn đang bị truy nã. Tại cơ quan Công an, Đức và Sơn còn khai nhận, vào tháng 12/2012 thực hiện trót lọt một vụ trộm xe trên địa bàn huyện Kế Sách.
Ngoài vụ trên, đầu tháng 5 vừa qua, Công an Kế Sách cũng bắt được 4 đối tượng từ nơi khác đến trộm xe trên địa bàn huyện. Cụ thể, sáng 1-5, ông Võ Văn Dương (ngụ xã Đại Hải) chạy xe Super Dream BKS 83F9-8568 ra thăm chòi vịt và đậu xe cách đường 50m. Đến 11 giờ trưa thì chiếc xe “biến mất”…
Vụ việc được thông báo cho các cụm Công an của huyện. Đúng 20 phút sau khi nhận tin báo, Tổ tuần tra Công an cụm An Lạc Thôn phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe giống như xe của ông Dương đang trên Quốc lộ Nam sông Hậu về hướng Cần Thơ. Truy đuổi đến khu vực phường Tân Phú, quận Cái Răng (Cần Thơ) thì lực lượng Công an bắt được Lý Văn Châu (26 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng) cùng chiếc xe của ông Dương. Kiểm tra người Châu, trinh sát phát hiện một số dụng cụ gây án như: 1 đoản loại ống điếu số 8 miệng lục giác; 2 thanh kim loại đầu lục giác và một đầu được mài dẹp sắc nhọn; 2 nam châm dùng hút bi ổ khóa.
Tối ngày 9/5, Đặng Thanh Phong (23 tuổi); Nguyễn Văn Tiền (21 tuổi) cùng ngụ tại TP Cần Thơ, xuống nhà Nguyễn Văn Tiếp (31 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) chơi. Tại đây, Tiếp rủ Tiền, Phong đi “kiếm” xe máy bán lấy tiền nhậu. Tiền đưa xe của mình cho Phong chở Tiếp đi “ăn hàng”. Đến trường THCS Ba Trinh 2, Tiếp phát hiện xe Wave BKS 83K1-2165 của ông Lê Quang Phẩm đậu bên đường nên kêu Phong dừng lại để ý xuống lấy.
Lấy được xe, Tiếp chạy đến thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) kiếm mối tiêu thụ. Còn Phong quay về chở Tiền đến cầu mang Cá, xã Đại Hải, thì bị Tổ tuần tra Công an Đại Hải chặn lại kiểm tra. Không may cho Tiếp, chạy đến phường Long Thạnh, thị xã Ngã Bảy thì xe hết xăng. Lúc đó, Phong và Tiền khai nhận với Công an về hành vi trộm xe của cả bọn. Biết tin con mình đang chạy xe ăn cắp, ông Trần Văn Lẹ (cha Tiếp) điện thoại cho Tiếp nói: “Con đưa xe về trả cho chú Phẩm ngay, hai thằng bạn của con bị bắt rồi”…
Công an huyện Kế Sách đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiếp, Phong và Tiền về hành vi “Trộm cắp tài sản"...