Ngày 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Bùi Thị Thúy (32 tuổi, thường trú ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) về tội hành nghề mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng.
Bùi Thị Thúy, còn có tên gọi khác là Bùi Thanh Thúy khi học chưa xong lớp 3 rồi nghỉ học. Năm 2005, Thúy lập gia đình với anh Đặng Văn Chính. Không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng Thúy thường làm thuê để kiếm sống.
Theo lời tường trình của Thúy tại cơ quan điều tra, khoảng tháng 2/2009, Thúy thường xuyên bị mệt và khi đi coi thầy, cúng bái ở núi Cấm (An Giang) thì được phán là có người "cõi âm" dựa nên phải về trị bệnh cho người khác để làm phước và tránh bị "hành xác". Trở về sau chuyến "đi núi" này, tháng 10/2009, Thúy bắt đầu hành nghề trị bệnh, gỡ "bùa ếm" cho nhiều người.
Trước lúc sang nhà "cô" Thúy điều trị, bà Trần Thị Thơm (49 tuổi) có những biểu hiện về bệnh tâm thần như nói cười vô cớ, lúc tỉnh, lúc mê và hay đánh đập người khác nên người nhà cho rằng bà bị… ma nhập. Khoảng 9h30' sáng 3/6, bệnh của bà Thơm tái phát nên 2 người con ruột của bà là Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thị Đèo đưa bà sang nhà Thúy để xin trục xuất "con ma" ra khỏi người.
Tại đây, khoảng 18h cùng ngày, Thúy bắt đầu trị bệnh ma nhập cho bà Thơm bằng cách bắt bà nằm ngửa trên nền gạch, lấy nến thắp xung quanh, đồng thời dùng hai miếng gỗ đước dẹp (dài 30cm, rộng 5cm, có viết chữ bùa bằng viết mực) đánh vào người bà Thơm. Sau khi đánh vài lần, thấy bà Thơm kháng cự đánh lại thì Thúy nói rằng "con ma nó quậy", yêu cầu người nhà dùng dây trói bà Thơm lại cho Thúy… đánh con ma tiếp.
Sau khi đánh nhiều lần vào ngực, bụng, hông của bà Thơm, đến 19h30' Thúy ngừng "trị bệnh". Đêm đó bà Thơm đi ngủ trong tư thế bị trói thúc lại do người nhà nghe theo lời Thúy rằng "mở dây ra con ma sẽ trốn đi".
Đến 8h sáng 5/6, bà Thơm bị mệt lả vì bị đánh đập hành hạ nặng tay thì Thúy tiếp tục lôi bà ra đánh, lấy lưỡi lam rạch 4 nhát ở lưng và đặt ống giác hơi ở chỗ cắt. Đến khoảng 10h cùng ngày, con trai bà Thơm là Nguyễn Văn Đô phát hiện mặt bà tái đen, mệt lả bèn tri hô lên và kêu đò dọc chở đến bệnh viện. Tuy nhiên, bà Thơm đã tắt thở trước khi nhập viện