Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
Về phía Công an tỉnh Quảng Trị có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí Phó Giám đốc tham dự lễ truy điệu.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ những người con đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
30 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị trong đợt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Đằng sau những phần hài cốt được đưa về hôm nay là một hành trình lặng thầm của những người làm công tác tìm kiếm, quy tập. Từ những thông tin được cung cấp, các lực lượng tiến hành xác minh, khảo sát, tổ chức tìm kiếm từng khu vực, từng dấu tích; với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, từng phần hài cốt được tìm thấy, cất bốc và đưa về nơi an nghỉ.
Đáng chú ý, trong số 30 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này có những hài cốt được phát hiện trong các mộ tập thể. Những dấu tích chiến tranh còn lại dưới lòng đất, sau hàng chục năm, một lần nữa nhắc nhớ về sự khốc liệt của chiến tranh và những mất mát mà các thế hệ đi trước đã gánh chịu để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng lực lượng danh dự trang trọng đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng. Những phần hài cốt được phủ Quốc kỳ; nghi thức hạ huyệt, thả hoa và thắp hương được thực hiện trong niềm tiếc thương, thành kính. Các liệt sĩ, sau hành trình dài tìm kiếm, đã trở về yên nghỉ giữa lòng quê hương, bên những đồng đội đã hy sinh.
Sự trở về ấy không chỉ là một nghi lễ an táng. Đó còn là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lời khẳng định rằng thời gian có thể đi qua nhưng sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị nguyện luôn ghi nhớ sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.