Vụ án bắt nguồn từ việc va chạm giao thông giữa 5 đối tượng với một người đi qua đường, trong số đó có Đặng Tiến Đạt (16 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), hiện đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn Hà Nội; bốn thanh niên còn lại vừa rời ghế nhà trường, gồm Ngô Minh Phương (18 tuổi, trú tại tổ 1); Phạm Huy Hưng (19 tuổi, trú tại tổ 11); Phan Thanh Hải (19 tuổi) và Lê Ngọc Khôi (18 tuổi, trú tại quận Long Biên).
Vụ va chạm nhẹ, không để lại hậu quả gì về người và của, lẽ ra có thể được giải quyết ổn thỏa nếu Đạt, Phương, Hưng, Hải và Khôi biết kiềm chế. Song chỉ vì thói côn đồ, vì thiếu hiểu biết pháp luật, họ đã phải trả một cái giá quá đắt.
Ngày 21/9, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Đạt, Phương, Hưng, Hải và Khôi về hành vi cướp tài sản. Lúc biết tin ấy, bố mẹ của 5 bị can quá sững sờ, có người còn khẳng định rằng có sự nhầm lẫn nào đó chứ con em của họ đều là những đứa trẻ ngoan… Còn với Đạt và 4 đối tượng trong vụ án thì đây sẽ là bài học nhớ đời.
Sự việc xảy ra vào lúc 23h ngày 9/9, hôm đó Hải chở Hưng bằng xe máy Wave RX, BKS 29 K1-168.04; Phương đi xe máy Dream của Đạt, còn Khôi đi xe máy Wave, BKS 29 K2-7797 đi chơi. Khi đi qua cầu vượt để lên cầu Vĩnh Tuy thì xe máy của Hưng và Hải va chạm với xe máy của anh Nguyễn Xuân Trường (21 tuổi, trú tại Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội).
Sau khi xảy ra vụ việc, xe máy của anh Trường và phương tiện do Hưng, Hải điều khiển đều không bị xây xát nên anh Trường tiếp tục điều khiển xe máy đi lên đầu dốc… Sự việc sẽ dừng lại ở đây nếu Hưng và Hải biết kiềm chế. Song Hưng và Hải đã đuổi theo, chặn xe của anh Trường tại dốc lên cầu Vĩnh Tuy và đạp đổ xe máy của anh Trường, làm nạn nhân ngã ra đường.
Không dừng lại ở đó, Hải, Đạt, Khôi, Hưng tiếp tục xông vào đấm đá nạn nhân, lục soát túi quần của người bị hại lấy đi một chiếc điện thoại và chiếc xe máy Wave, BKS 30N2-2651 của người này.
Khi thực hiện hành vi phạm tội, cả 5 đối tượng đều nghĩ rằng đánh để "dằn mặt" nạn nhân và lấy tài sản để bồi hoàn thiệt hại. Sau khi lấy được chiếc xe máy trên, cả bọn đi đến hồ bơi Lâm Du, phường Bồ Đề tháo chiếc BKS xe máy vừa cướp được cất vào cốp xe máy của Phương.
Chiếc xe máy lấy được, Phương mang cầm cố cho một đối tượng không quen biết tại phố Đức Giang, quận Long Biên với giá 3,6 triệu đồng.
ố tiền kiếm được, các đối tượng chia nhau, Hải được 800 nghìn đồng; Hưng 900 nghìn đồng; Đạt 700 nghìn đồng; Phương 800 nghìn đồng, số còn lại Phương dùng để chi tiêu chung trong cả nhóm.
Khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giữ, tất cả gia đình đều khẳng định rằng con em của họ rất ngoan. Vậy nhưng nửa đêm, chúng vẫn lang thang ngoài đường, đi đâu và chơi với ai thì họ cũng không biết?!