Trái đất 50 triệu năm sau sẽ ra sao?

Trước đây hơn 3 thập niên, nông dân ngoại thành Bologna (Italy) đã giết được một con chuột chũi khổng lồ, dài tới 1m và nặng cả… 50kg.

Từ cánh đồng Bologna, chúng ta thử suy sang các vùng nhiệt đới, sẽ thấy một vật khổng lồ, cao tới 3m, có hình thể giống như loài chuột túi Australia bây giờ, với cặp chân sau cường tráng còn 2 chân trước không phát triển…

Đó chính là một phần trong giả thuyết của nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ Dugel Diksen. Ông thận trọng mô tả kiểu sống nào sẽ tồn tại trên quả đất 50 triệu năm sau, một giả thuyết thú vị, gần với sự viễn tưởng.

Con chuột chũi khổng lồ ở Bologna.
Con chuột chũi khổng lồ ở Bologna.

Điều đầu tiên và đáng buồn nhất ở là sau 50 triệu năm con người sẽ không tồn tại nữa. Nguyên nhân chính là do loài người biến mất do chính những hành động thiếu cân nhắc vượt quá mọi giới hạn của họ.

"Dân số trên hành tinh nhiều tới mức đáng sợ, tất cả mọi nguồn tài nguyên đều cạn kiệt và dân chúng không còn gì để có thể tiếp tục tồn tại nữa. Đồng thời môi trường sống bị nhiễm bẩn hết mức. Do vậy sự diệt vong của nhân loại là điều khó tránh khỏi! Con người cũng sẽ gây ra sự tuyệt chủng của hàng loạt các loài động vật khác, gia súc gia cầm...

Hình dáng địa lý của Trái đất sẽ thay đổi tận gốc rễ. Sự xê dịch theo thuyết trôi dạt của các lục địa sẽ cấu thành một siêu đại lục. Riêng châu Nam Mỹ sẽ trôi khỏi vị trí hiện nay và biến thành một hòn đảo khổng lồ giữa đại dương. Những điều kiện địa vật lý mới bắt buộc phải tạo ra các giống vật mới. Loài chuột chũi khổng lồ sẽ trở thành phổ biến.

Cũng sẽ xuất hiện loài thỏ khổng lồ có móng và sóc khổng lồ có vòi. Đó là 3 dạng tiêu biểu trong những chủ nhân mới của hành tinh. Mèo có thể là loài vật nuôi duy nhất vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng sẽ khác nhiều so với giống mèo hiện nay.

Diksen không loại trừ trên mặt đất sẽ lại xuất hiện mầm mống của sự sống có nhận thức mới. Tuy nhiên vị học giả dày dạn kinh nghiệm đã nêu nhận định: "Quan điểm của tôi là thiên nhiên không bao giờ lặp lại sai lầm của mình. Trái đất sẽ không tạo ra một giống người y hệt như hiện nay nữa".

Xuân Hiếu (theo New Scientist)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chuyện ở nhà máy cigar lâu đời nhất thế giới

Chỉ với chiếc điện thoại lọt lòng bàn tay và vài thao tác gõ phím, ChatGPT có thể cung cấp cho bạn cả kho tàng kiến thức. Nhưng tại Cuba, tri thức được gìn giữ bằng một nghề truyền thống đã tồn tại gần 2 thế kỷ. Ở đây, trong những xưởng cuốn cigar thủ công, La Lectora - những người phụ nữ làm nghề "đọc sách" - vẫn hàng ngày đọc to tiểu thuyết, thơ ca và sách báo cho những người thợ cuốn cigar thủ công, đồng thời trả lời 1001 câu hỏi vì sao của họ.