Ngày 5/10, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã điều tra, làm rõ, bắt giữ hai đối tượng tạt axit vợ chồng một chủ cửa hàng bán phụ tùng xe máy ở chợ Hòa Bình (chợ Giời). Các đối tượng là Đồng Hồng Đông, trú ở xóm 3, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên và Dương Công Thiện, 24 tuổi, trú ở thôn Lân Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn.
Điều đáng nói là mặc dù thương tích của vợ chồng bị hại rất nặng nhưng họ không khai báo và hợp tác với cơ quan Công an nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, với tinh thần nỗ lực cao, sau hơn 2 tháng điều tra, cuối cùng các trinh sát, điều tra viên (ĐTV) đã đủ chứng cứ, bắt giữ được đối tượng gây án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Vụ án xảy ra vào cuối tháng 7/2010. Hôm đó, vợ chồng anh Phan Tri Diện, 56 tuổi và chị Lương Thị H., 52 tuổi, trú ở phố 8-3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang ăn cơm thì có một nam thanh niên lạ mặt gọi cửa. Tưởng có khách, chị H. và anh Diện cùng ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, người thanh niên đứng bên ngoài đã hắt chất lỏng vào phía trong. Quá bất ngờ, chị H. và anh Diện không kịp tránh nên bị hóa chất tạt vào người gây bỏng nặng. Biết là bị tạt axit, cả hai kêu cứu rồi cùng đỡ nhau vào nhà tắm xả nước. Nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng chị Hằng, những người hàng xóm đã chạy sang đưa cả hai đi cấp cứu và báo cáo sự việc với cơ quanCông an.
Nhận được tin, Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra. Bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (chị H. gần như hỏng hoàn toàn một bên mắt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khuôn mặt cũng như các vị trí khác trên cơ thể, anh Diện cũng bị thương nặng) nhưng anh Diện và chị H. đều cho rằng không mâu thuẫn với ai, cũng không nhận dạng được bất cứ đặc điểm nào của đối tượng làm hại mình. Dù vậy, các trinh sát, ĐTV vẫn tỉ mỉ rà soát tất cả các quan hệ của bị hại trong sinh hoạt cũng như việc kinh doanh buôn bán ở chợ "Giời".
Qua công tác phát động nhân dân tố giác tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện chị H. có mâu thuẫn to tiếng với một thanh niên về chiếc xe máy nên đã tập trung đi sâu tìm hiểu nguyên nhân này và được biết, có một người quê ở Thái Nguyên đem một xe máy đến nhờ chị H. đục lại số khung, số máy nhưng khi quay lại lấy thì chị H. cho rằng không nhận chiếc xe trên.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hai Bà Trưng, đã xác định Đồng Hồng Đông chính là người có mâu thuẫn với chị H. về việc chiếc xe máy và cũng chính là đối tượng chủ mưu trong việc tạt axit vợ chồng chị H. Với sự phối hợp của Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ được Đông.
Qua đấu tranh khai thác, Đông khai nhận như sau: Khoảng cuối tháng 4/2010, Đông mua 1 chiếc xe Jupiter không có giấy tờ với giá 6 triệu đồng, sau đó mua 1 giấy đăng ký xe máy của người khác. Để "hợp pháp hóa" chiếc xe trên, Đông đem về chợ "Giời" gặp chị H. thuê đục lại số khung, số máy cho phù hợp với chiếc đăng ký. Theo đúng hẹn, Đông đến lấy xe nhưng chị H. không trả và nói rằng không nhận chiếc xe nào. Chính vì vậy, Đông đã mua axit rồi rủ Dương Công Thiện (là người làm thuê cho anh trai mình) về Hà Nội để trả thù. Theo đó, cả hai đối tượng đến chợ "Giời" nơi chị H. bán hàng ngồi đợi rồi theo chị H. về nhà để thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh sự phát hiện của nạn nhân, Đông cử Thiện vào nhà chị H. tạt axit, còn mình đứng bên ngoài nổ xe máy đợi sẵn. Sau khi Thiện tạt axit vợ chồng chị H. xong, Đông đèo Thiện bỏ trốn.
Về đến Thái Nguyên, Đông ung dung ở nhà vì biết chắc chắn rằng bị hại sẽ không dám khai thật nguyên nhân vụ việc, cũng không biết tung tích, lai lịch của mình ở đâu. Còn Thiện, sau khi gây án đã bỏ trốn ra nước ngoài. Sau khi bắt giữ Đông, Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện Thiện sẽ về Việt Nam qua một trong các cửa khẩu ở Lạng Sơn nên đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma bắt giữ Thiện khi hắn vừa từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Tại cơ quan Công an, Thiện đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Như vậy, bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, mưu trí, khắc phục khó khăn, sau hơn 2 tháng miệt mài với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã điều tra, khám phá thành công vụ án nghiêm trọng trên, được nhân dân khen ngợi