Nạn nhân trong vụ án này chính là thầy giáo Đặng Hữu Dũng, Phó khoa Cơ khí của trường. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc Thanh có nghĩa vụ bồi thường hơn 210 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Như tin đã đưa, do thi trượt nhiều lần môn Anh văn chuyên ngành do thầy Dũng dạy nên ba năm qua Thanh không đủ điều kiện thi để lấy bằng tốt nghiệp. Thanh nhiều lần năn nỉ thầy Dũng cho qua nhưng bị từ chối. Tức giận, sáng 24/8/2009, Thanh mang theo 5 lít axít mua từ trước cùng một con dao nhọn đến trường tìm thầy Dũng để trả thù.
Sau khi lên đến lầu 3, nhìn thấy thầy Dũng đang giảng dạy môn Anh văn chuyên ngành cho lớp DH06CK, Thanh vào phòng vệ sinh đổ số axít mang theo vào thau rồi mang đến lớp học. Tại đây, các sinh viên chưa hết ngạc nhiên vì bước vào giảng đường mà Thanh lại bê một thau nhựa đầy nước, tay đeo găng, mặt bịt khẩu trang, thì hốt hoảng khi thấy Thanh tạt thẳng chậu nước vào người thầy Dũng.
Lúc này, thầy Dũng đang hướng về phía bục giảng, nghe sinh viên ồn ào nên quay mặt lại thì bị cả thau nước tạt thẳng vào mặt, nhưng may mắn là thầy tránh kịp nên bị phỏng nặng phần lưng. Người loang lổ vết phỏng, thầy Dũng bỏ chạy về phía giảng đường nơi lớp DH08NY-K34 đang học nhưng vẫn bị Thanh cầm dao đuổi theo đâm trượt một nhát vào lưng. Lúc này, nhiều sinh viên trong lớp liền đuổi theo và cùng bảo vệ khống chế, bắt giữ Thanh.
Ngoài thầy Dũng bị thương, do chạy theo can ngăn và khống chế hành vi côn đồ của Thành còn có 13 sinh viên khác bị axít văng trúng, trong đó có hai sinh viên bị thương khá nặng. Ngay sau vụ việc xảy ra, thầy Dũng và số sinh viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đến tham dự phiên tòa với tư cách là người bị hại, ai cũng xót xa khi chứng kiến hậu quả của hành vi côn đồ của Thanh là thầy Dũng đã bị axít hủy hoại cả khuôn mặt, thân hình với thương tật được xác định là 70% vĩnh viễn