Tại phiên tòa Hùng khai nhận: Hùng làm nghề buôn bán tự do nên thường sang Hồng Kông mua hàng về Việt Nam bán. Ngày 15/1/2010, Hùng gặp Lương tại Hồng Kông và được người này nhờ vận chuyển một số kim cương và nữ trang về Việt Nam, nếu trót lọt Lương sẽ trả công 500 USD.
Tuy nhiên, vào đêm 17/1/2010, khi Hùng mang số hàng trên về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp với Đội kiểm soát Cục Hải quan TP làm thủ tục nhập cảnh cho khách nhập cảnh phát hiện bắt quả tang.
Qua kiểm tra thực tế, tổng cộng Hùng mang 306 viên và 1 gói viên tấm đá trắng các loại. Qua giám định ban đầu, số kim cương trên trị giá hơn 7,3 tỷ đồng, nhưng sau đó được Công an TP HCM đưa đi giám định lại trị giá lên tới 10, 11 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hùng còn khai nhận, trước đó Hùng đã 3 lần vận chuyển nữ trang và kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam cho Lương. Số hàng hóa cụ thể từng lần Hùng không biết (do đã được gói sẵn), mỗi lần được trả công từ 30-150 USD. Theo lời dặn của Lương, khi về đến Việt Nam, Hùng giao số hàng trên cho một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn TP HCM