Khoảng 9h ngày 5/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè, TP HCM nhận được tin báo: Tại khu dân cư Thái Sơn thuộc ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, có một xác chết là nữ giới, mặc áo đỏ không xác định được danh tính.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường; công tác khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do tổn thương, chẹn đường hô hấp ở vùng cổ gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Từ kết quả này, lực lượng nghiệp vụ đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ về các nghi vấn để lại hiện trường.
Qua thông tin truy tìm tung tích nạn nhân, ngày 6-9, chị Ngô Thị Hồng Gấm (28 tuổi), ngụ tại số 357/22/33 đường Tân Hoà Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM đến cơ quan điều tra nhận dạng đồ vật, nạn nhân thì xác định tử thi đó là của Nguyễn Thị Thanh Thảo (33 tuổi), ngụ tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; tạm trú tại số A 26/32G xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM là chị em kết nghĩa với Gấm. Tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu giữ của tử thi với tàng thư CMND thì xác định nạn nhân đúng là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Đồng thời theo chị Gấm cung cấp, nạn nhân Thảo sử dụng xe gắn máy Airblade BKS 62P1-3460 màu đỏ đen và 2 ĐTDĐ, nhưng tại hiện trường không phát hiện số tài sản trên…
Qua điều tra và truy tìm tài sản bị mất, ngày 18/9, cơ quan CSĐT huyện Nhà Bè phối hợp với Công an xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM thu hồi được số tài sản là vật chứng đã nêu, tại số A 10/13 ấp 1 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM do ông Nguyễn Ngọc Toàn (45 tuổi) làm chủ.
Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn trình bày, số tài sản trên là của Lê Văn Quân ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM mang đến cầm vào ngày 8/9.
14h10' ngày 21/9, Công an huyện Nhà Bè đã bắt được Lê Văn Quân khi y đang lẩn trốn tại ấp 4, xã Mỹ Lợi, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Quân khai nhận: Quân và Thảo quen nhau đã hơn 3 năm, nhưng thời gian gần đây Thảo có phần lạnh nhạt, nên ngày 2-9, Quân điện thoại hẹn Thảo đi chơi để nói với nhau cho rõ có con tình cảm nữa hay không. Sau đó theo yêu cầu của Quân, Thảo điều khiển xe Airblade chở Quân về khu dân cư Thái Sơn để tâm sự. Cũng tại đây, Quân đã bóp cổ giết chết Thảo để cướp tài sản…