Trong những năm gần đây, TP HCM là nơi xảy ra nhiều vụ tội phạm sử dụng "hàng nóng" để gây án. Một số vụ án lớn, gây chấn động dư luận đã được khám phá như chuyên án cướp tiệm vàng Ngọc Hà, chuyên án cướp xe Dylan, chuyên án cướp tiệm vàng Anh Sang, chuyên án cướp tài sản do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu… đều có sử dụng "hàng nóng". Bên cạnh đó, trong năm 2011 và đầu năm 2012, các vụ án mà bọn tội phạm sử dụng công cụ hỗ trợ (CCHT) để gây án cũng tăng đột biến…
Những kẻ tàng trữ "hàng nóng", công cụ hỗ trợ khai gì?
Trần Quang Việt (Việt "cá", 37 tuổi, quê quán phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là một tay giang hồ máu lạnh. Y luôn kè kè theo khẩu súng Rulo và sẵn sàng ra tay tàn bạo với bất cứ ai làm phật ý mình, kể cả trừ khử những người không quen biết theo đơn đặt hàng.
Khi còn là giang hồ ở đất cảng Hải Phòng, khoảng 20h ngày 14/9/2010, do mâu thuẫn trong việc nợ nần, Trần Quang Việt dùng súng bắn thẳng vào ngực trái của anh Phạm Văn Huyên (42 tuổi, ngụ quận Hải An, TP Hải Phòng) gây trọng thương. Sau khi gây án Việt trốn vào TP HCM.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù bị cơ quan Công an truy nã gắt gao nhưng Việt vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội bằng hình thức cá độ bóng đá, đòi nợ thuê và giết người theo đơn đặt hàng. Khoảng cuối tháng 7/2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP HCM nhận được tin một người đàn ông tên Quang (ngụ phường 2, Tân Bình) suýt chết dưới họng súng của Việt do liên quan đến chuyện nợ nần.
Do anh Quang khá rành về Việt nên sau đó hành tung bí ẩn của Việt "cá" cũng đã lộ ra. Và ngày 15/9, Phòng PC52 đã phối hợp với Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Việt tại nơi trọ ở quận Tân Bình, tang vật thu giữ là khẩu súng Rulo cùng 6 viên đạn. Việt khai nhận y mua súng của một người bán dạo ở chợ Móng Cái với giá 2,5 triệu đồng để… phòng thân!
Một giang hồ cộm cán khác, từng hai lần dùng súng bắn người đang bị Công an TP HCM truy nã là Đỗ Tiến Cường (tự Lượm, 41 tuổi), ngụ tại số nhà 598E, Lô T., đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP HCM. Trước khi gây ra 2 vụ bắn người, Cường từng bị ngồi tù khoảng 10 năm về các tội giết người, cướp giật, gây rối trật tự công cộng…
Năm 2006, sau khi mãn hạn tù, hắn trở về địa phương nhưng vẫn không chí thú làm ăn mà tổ chức cho vay nặng lãi để có tiền ăn chơi sa đọa. Để giới giang hồ nể sợ, Cường sang Camphuchia mua khẩu súng K54 rồi luôn mang theo bên mình và sẵn sàng nổ súng khi có mâu thuẫn với bất cứ ai.
Khoảng 13h ngày 5/8/2009, lực lượng phối hợp thuộc Công an TP HCM đã bắt giữ Cường tại nhà của vợ hắn ở số 122/27/60/30 Tôn Đản, phường 10, quận 4. Tuy nhiên, do hắn bị bệnh nên cơ quan ông an đưa đi chữa bệnh bắt buộc và lợi dụng cơ hội này y đã trốn thoát…
Cùng với những kẻ sử dụng vũ khí trái phép, trong thời gian qua, Công an TP HCM còn bắt giữ một số đối tượng mua bán vũ khí quân dụng trái phép như Đặng Văn Hùng (tự Út Miên; 44 tuổi, quê quán ở huyện Thạnh Trị ,tỉnh Sóc Trăng), Phan Đình Hoàn (SN 1954, quê quán Can Lộc, Hà Tĩnh)… Các đối tượng này cũng cho biết súng mua từ Campuchia mang về nhà cất giữ và bán lại kiếm lời.
Bên cạnh vũ khí quân dụng, trong thời gian vừa qua, bọn tội phạm hoạt động ở TP HCM còn sử dụng nhiều loại CCHT như dùi cui, còng, roi điện, bình xịt hơi cay… Mặc dù theo quy định, người dân bình thường không được sử dụng cũng như kinh doanh CCHT nhưng trên thực tế việc mua CCHT chẳng mấy khó khăn. Thậm chí chỉ cần lên mạng Internet nhấp chuột là có người mang đến tận nơi.
Ngày 30/12/2011, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, PC45, Công an TP HCM lập biên bản xử lý 2 đối tượng Đỗ Văn Thành (22 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Phương Cầm (42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ trái phép.
Các đối tượng khai nhận, do có nhu cầu mua roi điện, Cầm lên mạng Internet và thấy có người tên Thành rao bán với giá 600.000đồng/cây. Cầm đặt mua 4 roi điện rồi hẹn Thành giao nhận hàng tại đầu hẻm 264, đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 thì bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện. Sau đó, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra phòng trọ của Thành và thu giữ thêm 14 roi điện các loại, 3 bình xịt hơi cay, gậy sắt…
Thành khai, các loại CCHT này y mua của một người ở tỉnh Lạng Sơn với mục đích kinh doanh kiếm lời, hoạt động được gần 1 tháng trước khi bị bắt. Một vụ khác, chiều 13/1/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH bắt quả tang một vụ mua bán CCHT tại nhà số 36/2, Lê Lợi, quận 1, TP HCM thu giữ 2.731 dao bấm, 558 dùi cui, 338 ống nhòm, 69 côn nhị khúc, 55 bình xịt hơi cay, 30 roi điện…
Người bán là Trang Hùng Dũng (45 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM) khai số công cụ này y nhờ người quen ở Hà Nội mua từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển vào TP HCM và bán lẻ lại cho những người có nhu cầu…
Cần tăng cường quản lý địa bàn
Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ (CCHT) và các loại hung khí nguy hiểm khác khi rơi vào tay kẻ xấu sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ các vụ cướp có sử dụng súng bao giờ cũng gây ra hậu quả nặng nề cho nạn nhân cũng như gây hoang mang dư luận xã hội. Chính vì vậy mà công tác tấn công, trấn áp tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ luôn được ngành Công an đặt lên hàng đầu.
Riêng TP HCM, nơi từng xảy ra nhiều vụ dùng súng để cướp thì công tác này luôn đựơc quan tâm sâu sát. Thế cho nên, trong các vụ án mà tội phạm dùng "hàng nóng" hoặc CCHT thì cơ quan Công an luôn truy đến cùng để tìm ra manh mối, song, thường không đạt kết quả vì hầu hết các đối tượng sử dụng đều mua của người không quen biết hoặc trực tiếp mua tại Campuchia.
Do vậy mà trong những năm qua, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp với Bộ đội Biên phòng để ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển vũ khí, CCHT qua biên giới. Vì đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu tối đa nguy cơ vũ khí quân dụng, CCHT từ nước ngoài tràn vào Việt