Theo cáo trạng, Dư Kim Liên và chồng Trần Xuân Chuyên cùng chung sống tại nhà ở đường Hậu Giang, phường 11, quận 6. Đầu năm 2010, Liên nhiều lần vay mượn tiền bên ngoài (tổng cộng 1,3 tỷ đồng) nhưng không có khả năng trả nợ.
Nhiều lần Liên đề nghị chồng bán nhà để trả nợ nhưng bị ông Chuyên từ chối nên Liên nảy sinh ý định giết chồng để thế chấp nhà cho ngân hàng, lấy tiền trả nợ.
Để thực hiện ý định, ngày 11/3/2012, Liên ra hiệu thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ cùng 1 bộ bơm tiêm, 1 đôi găng tay y tế rồi đem về nhà cất giấu. Tối cùng ngày, Liên bỏ số thuốc ngủ nói trên vào ly hòa tan rồi pha vào sữa cho chồng uống.
Đến khoảng 6h30 ngày 12/3/2012, thấy ông Chuyên vẫn còn thở, Liên đến cơ quan chồng xin phép cho chồng nghỉ một ngày rồi đến hiệu thuốc tây mua tiếp 5 viên thuốc ngủ đem về nhà hòa tan rồi chế vào miệng chồng.
Tối cùng ngày, thấy chồng vẫn chưa chết, Liên đến một cửa hàng bán thuốc trừ sâu ở phường 2, quận 6 mua 2 gói thuốc trừ sâu dạng bột đem về hòa tan rồi bơm vào bơm tiêm chích vào người chồng.
Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn mơ màng, Liên tiếp tục bơm thuốc trừ sâu vào người và miệng của chồng. Đến 9h ngày 13/3/2012, khi thấy chồng đã chết, Liên điện thoại báo cho hai con ruột là cha đột quỵ đã tử vong.
Trưa cùng ngày, nhận được tin báo ông Chuyên tử vong, Công an địa phương đã xuống nhà Liên lập biên bản ghi nhận sự việc. Nhận thấy cái chết của ông Chuyên quá bất thường nên cơ quan điều tra đã mời Liên lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Liên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Liên vừa khóc vừa cầu xin mẹ chồng tha thứ khi được nói lời sau cùng.
Tại phiên tòa, Liên thừa nhận là người gây ra cái chết cho chồng.
Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm một cách man rợ, vì động cơ đê hèn. Sự tàn ác, dã man của bị cáo còn thể hiện suốt trong 3 ngày bị cáo cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Nghiêm trọng hơn, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình khi cơ quan Công an đến hiện trường, bị cáo còn xúi giục gia đình không cho khám nghiệm tử thi để hành vi của bị cáo không bị phát giác…
Từ những nhận định và phân tích như trên, HĐXX đã tuyên mức án cao nhất (tử hình) đối với bị cáo Liên về tội giết người